Brooklyn Beckham, con trai cả của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham, đã công khai chỉ trích gia đình mình, tố cáo họ tìm cách kiểm soát anh và muốn ‘mua chuộc’ anh. Theo tin từ Fox News, Brooklyn đã đăng tải một tuyên bố dài trên Instagram, tiết lộ những rạn nứt trong quan hệ gia đình, đặc biệt là với cha mẹ mình.
Trong bài đăng, Brooklyn cho biết anh đã giữ im lặng trong nhiều năm và cố gắng giữ kín mọi chuyện, nhưng do gia đình đã đưa câu chuyện lên báo chí, anh ‘không còn lựa chọn’ nào khác ngoài việc lên tiếng. Anh khẳng định không muốn hòa giải với gia đình, mà thay vào đó, anh ‘đang bảo vệ bản thân lần đầu tiên trong đời’.
Brooklyn cáo buộc cha mẹ mình đã kiểm soát các câu chuyện trên báo chí về gia đình, sử dụng những bài đăng trên mạng xã hội, các sự kiện gia đình và những mối quan hệ không chân thật để duy trì hình ảnh hoàn hảo. Anh còn tố cáo cha mẹ tìm cách ‘mua chuộc’ anh để anh ‘từ bỏ quyền’ đối với tên của mình. Brooklyn cũng tiết lộ mối quan hệ căng thẳng với vợ mình, Nicola Peltz, cho rằng cha mẹ anh cố gắng phá hoại mối quan hệ của họ, và cả việc Victoria Beckham từ chối hỗ trợ Nicola khi cô muốn giúp đỡ những chú chó bị lạc trong các vụ cháy rừng ở Los Angeles.
Brooklyn cũng cho biết anh đã phải chịu đựng sự lo lắng trong suốt thời thơ ấu và đến nay, anh đã tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhõm khi rời xa gia đình. Brooklyn và Nicola kết hôn vào năm 2022 và hiện tại cả hai mong muốn có một cuộc sống riêng tư và hạnh phúc.
Tuy nhiên, đại diện của David và Victoria Beckham đã không đưa ra bình luận nào về những cáo buộc này.
Theo tin từ Fox News.


































