Hàng phòng ngự của Denver Broncos đã thể hiện phong độ xuất sắc, đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 13-11 trước New York Jets tại London vào Chủ Nhật.
Broncos đã giới hạn hàng công của Jets chỉ còn 82 yards sau 12 lượt tấn công. New York có trung bình 1.4 yards mỗi pha và chỉ đạt -10 yards ném bóng.
Hàng công của Denver không cần làm quá nhiều, nhưng pha chuyền bóng touchdown dài 16 yards của Bo Nix cho Nate Adkins trong hiệp một đã trở thành yếu tố quyết định chiến thắng. Quarterback năm thứ hai này hoàn thành 19/30 đường chuyền với 174 yards và chỉ bị sack một lần.
Hàng phòng ngự của Jets đã có pha cướp bóng đầu tiên của mùa giải và buộc đối phương nhận lỗi giữ người dẫn đến safety, nhưng điều đó không đủ để vực dậy Justin Fields, người dẫn dắt một hàng công yếu kém và không thể tạo ra đột phá.
Fields chỉ hoàn thành 9/17 đường chuyền với 45 yards, bị sack tới chín lần và chỉ có 31 yards chạy trong bảy lần mang bóng. Pha sack cuối cùng diễn ra ở lượt thứ tư khi huấn luyện viên trưởng Aaron Glenn quyết định chơi mạo hiểm thay vì thử cú field goal 62 yard của Nick Folk. Fields đã bị áp đảo ngay lập tức.
Breece Hall dẫn đầu trận đấu với 59 yards chạy trên 22 lần mang bóng. Josh Reynolds và Garrett Wilson mỗi người có ba lần bắt bóng, với Reynolds ghi được 25 yards và Wilson chỉ có 13 yards. Andrew Beck, Mason Taylor và Isaiah Davis mỗi người có một lần bắt bóng.
Denver không thực hiện được pha cướp bóng nào trong trận đấu, nhưng sức ép tấn công mới là yếu tố gây sát thương. Jonathon Cooper có hai pha sack và Justin Strnad có 1.5 pha sack trong chiến thắng này.
Với kết quả này, Broncos nâng thành tích mùa giải lên 4-2. Jets hiện vẫn chưa có điểm nào, với 0-6.
Bài viết này được tổng hợp từ tin tức của Fox News Digital, ngày 12 tháng 10 năm 2025.