Brittany Aldean Vows to ‘Live Like Charlie’ After Attending Memorial Service for Turning Point Founder

Lễ tưởng niệm Charlie Kirk thu hút gần 100.000 người, với sự tham dự của Tổng Thống Donald Trump và các nhân vật nổi tiếng. Brittany Aldean bày tỏ sự cảm phục trước di sản và tầm ảnh hưởng của ông Kirk, trong khi Savannah Chrisley kêu gọi mọi người tiếp tục đấu tranh cho…

brittany aldean

Brittany Aldean, vợ của ca sĩ nhạc đồng quê Jason Aldean, đã chia sẻ những cảm xúc lẫn lộn khi tham dự lễ tưởng niệm người sáng lập Turning Point, Charlie Kirk, tại Arizona vào Chủ Nhật. Bà Aldean, 37 tuổi, cùng với gần 100.000 người khác đã tập trung tại Sân vận động State Farm để bày tỏ lòng tiếc thương đối với ông Kirk, người đã bị bắn chết vào ngày 10 tháng 9 khi đang phát biểu bên ngoài Đại học Utah Valley.

Ngôi sao từng tham gia chương trình “American Idol” thừa nhận ngày hôm đó “thật choáng ngợp”, nhưng bà đã lấy cảm hứng từ cách ông Kirk “tác động đến mọi người”. Bà chia sẻ trên Instagram rằng tang lễ “khác hẳn” với những gì bà dự đoán, mang đậm tính tâm linh và khiến mọi người tham dự “thờ phượng”. Bà cảm nhận được “điều gì đó khác biệt trong căn phòng”.

Trong số những diễn giả có mặt và đọc điếu văn có Tổng Thống Donald Trump, bà Erika Kirk (vợ của Charlie Kirk) và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Robert F. Kennedy Jr. Bà Aldean nhấn mạnh di sản và tầm ảnh hưởng to lớn mà ông Kirk đã để lại, cho rằng cái chết của ông đã trở thành “một sự phục hưng”, giúp nhiều người tìm lại đức tin và tạo ra sự khác biệt.

Bà Aldean chia sẻ thêm: “Tôi đã mang theo một hộp khăn giấy vì nghĩ rằng mình sẽ khóc suốt thời gian, nhưng thay vào đó, nó lại có một cảm giác tích cực kỳ lạ, dù vẫn vô cùng buồn. Thật tuyệt vời khi nghe những câu chuyện cá nhân về ông ấy và cách ông ấy đã tác động đến mọi người… và rằng ông ấy sẽ bị nhớ rất nhiều”. Bà cũng tin rằng ông Kirk có một “mục đích khác trong cuộc đời mà Chúa đã biết trước”.

Nữ ca sĩ kết luận bằng lời nhắn gửi đến người theo dõi: “Họ cứ nói hãy sống như Charlie, nên tôi sẽ thực sự cố gắng làm điều đó mỗi ngày”.

Trong một diễn biến khác, Savannah Chrisley, người dự kiến cùng ông Kirk tham gia một chuyến lưu diễn tại các trường đại học, đã chia sẻ về tầm ảnh hưởng của nhà hoạt động bảo thủ này đối với cuộc đời bà. Bà cho biết vụ ám sát ông Kirk đã “tạo ra hàng triệu, hàng triệu người theo đuổi Charlie để đấu tranh cho tự do và cho tiếng nói của chúng ta”. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mang Kitô giáo trở lại các gia đình, cho rằng đó là “điều duy nhất sẽ cứu chúng ta với tư cách là một quốc gia”.

Theo tin từ Fox News, nghi phạm sát hại ông Kirk được xác định là Tyler Robinson, 22 tuổi. Robinson đã bị bắt giữ và buộc tội giết người theo tình tiết tăng nặng, sử dụng súng gây thương tích nghiêm trọng và cản trở công lý.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú