Tuyển thủ Brian Burns của đội bóng bầu dục New York Giants đã bày tỏ sự tức giận và thất vọng sau khi đội để thua đau đớn trước Denver Broncos vào Chủ Nhật vừa qua. Giants đã để mất lợi thế dẫn trước 19 điểm, cuối cùng thất bại với tỷ số 32-33.
Sau trận đấu, một video từ James Palmer của Underdog cho thấy Burns đã lớn tiếng chỉ trích chiến thuật phòng ngự trong pha tấn công cuối cùng của Broncos. Anh nói, “Ôi Chúa ơi, ngu ngốc chết tiệt. Bỏ tám cầu thủ phòng ngự để bọc lót.” Cụ thể, Giants chỉ dùng ba hậu vệ để gây áp lực lên tiền vệ Bo Nix của Broncos, trong khi Nix đã chuyền bóng thành công cho Marvin Mims Jr. và Courtland Sutton để dẫn đến cú đá sân thắng trận của Will Lutz.
Dù ban đầu có vẻ bực bội, sau khi vào phòng thay đồ, Burns đã bình tĩnh lại và tự nhận trách nhiệm về phần mình trong việc phòng thủ. Anh chia sẻ với các phóng viên, theo tin từ New York Post, rằng “Tôi có một số lỗi và những pha bỏ lỡ… chỉ là không thực hiện đủ tốt… chúng tôi đã ở vị thế có thể giành chiến thắng và có thể kết thúc trận đấu, nhưng chúng tôi đã trả lại cho họ.”
Burns cũng cho biết huấn luyện viên trưởng của Giants, Brian Daboll, sẽ nhận trách nhiệm về trận thua. Về mặt cá nhân, Burns đang có một mùa giải xuất sắc với 9 cú sack sau 7 trận, dẫn đầu Liên Đoàn Bóng Bầu Dục Quốc Gia (NFL) và sắp phá kỷ lục cá nhân 12.5 cú sack của mình.
Với trận thua này, New York Giants hiện có thành tích 2 thắng – 5 bại trong mùa giải, một kết quả gây tiếc nuối khi họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong các trận đấu sát nút, theo Fox News.