Brentwood, California – Công trình xây dựng trạm cứu hỏa mới tại trung tâm thành phố Brentwood đã được khởi công, mặc dù vấp phải sự phản đối từ một số cựu chiến binh và cư dân địa phương.
Các viên chức cho biết trạm cứu hỏa 94 với diện tích 8.137 foot vuông, nằm cạnh Tòa Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh Brentwood trên đường First Street, sẽ giúp cải thiện đáng kể thời gian ứng phó khẩn cấp. Giám Đốc Sở Cứu Hỏa Quận Contra Costa, Lewis Broschard, nhận định rằng trạm mới không chỉ phục vụ Brentwood mà còn hỗ trợ các cộng đồng lân cận như Discovery Bay và Oakley, đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ y tế chuyên sâu.
Trạm 94 sẽ được trang bị cơ sở vật chất hiện đại nhằm bảo vệ sức khỏe lính cứu hỏa, bao gồm vòi sen khử nhiễm, máy giặt chuyên dụng, phòng xông hơi khử độc và hệ thống hút khí thải diesel tiên tiến. Dự án trị giá khoảng 13 triệu Mỹ kim này dự kiến hoàn thành trong 16 tháng.
Hiện tại, Brentwood chỉ có một trạm cứu hỏa phục vụ hơn 65.000 cư dân trên diện tích gần 15 dặm vuông. Trạm mới sẽ là cơ sở thứ hai, thay thế Trạm 54 cũ từng đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2014 do khó khăn tài chánh.
Tuy nhiên, một số cựu chiến binh địa phương phản đối vị trí này, tuyên bố khu đất đã được quy hoạch “theo lịch sử và pháp lý” chỉ dành cho mục đích sử dụng của cựu chiến binh. Họ và một số cư dân đã đặt câu hỏi vì sao thành phố không xem xét các địa điểm thay thế khác. Hội Đồng Thành Phố Brentwood đã thông qua dự án vào tháng Sáu, bất chấp việc Ủy Ban Quy Hoạch trước đó đã từ chối. Giám Sát Viên Quận Contra Costa, Diane Burgis, bày tỏ sự đồng cảm với lo ngại của các cựu chiến binh nhưng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về an toàn công cộng và khả năng ứng phó hỏa hoạn hiệu quả.
Daniel Duran, chủ tịch hội đồng Tòa Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh Brentwood, cho biết các cựu chiến binh đã nhiều lần yêu cầu một nghiên cứu Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường California (CEQA) nhưng bị từ chối. Ông cũng lo ngại xe cứu hỏa sẽ khó di chuyển qua khu trung tâm trong giờ cao điểm. Một cựu chiến binh khác, Michael Clement, còn lo lắng về tác động tâm lý đối với những người mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương (PTSD) khi trạm cứu hỏa nằm cạnh tòa tưởng niệm của họ, theo Mercury News.