Chính phủ Brazil đã chính thức xin lỗi và chấp nhận trách nhiệm về vụ sát hại nhà báo Vladimir Herzog, một tù nhân chính trị nổi tiếng, người mà chế độ độc tài quân sự đã vu khống tự sát trong tù cách đây 50 năm.
Gia đình của ông Herzog đã bày tỏ sự vui mừng trước lời thừa nhận trách nhiệm pháp lý này, theo đó chính phủ Brazil sẽ bồi thường cho họ.
“Lời xin lỗi này không chỉ mang tính biểu tượng,” Ivo Herzog, con trai của nhà báo, chia sẻ từ Viện Vladimir Herzog tại Sao Paulo, một tổ chức chuyên bảo tồn ký ức về cha mình. “Đây là hành động của nhà nước khiến chúng tôi tin rằng nhà nước Brazil hiện tại không có suy nghĩ giống như nhà nước Brazil thời đó.”
Theo thỏa thuận, chính phủ sẽ chi trả gần 3 triệu real Brazil (khoảng 544.800 USD) cho gia đình Herzog như một khoản bồi thường thiệt hại tinh thần. Thỏa thuận cũng bao gồm việc chi trả lương hưu hồi tố hàng tháng cho bà Clarice Herzog, vợ của ông, theo lệnh của tòa án trước đó.
Cùng với Rubens Paiva, trường hợp của Herzog đã trở thành biểu tượng quốc gia trong cuộc chiến mang lại công lý cho các nạn nhân của chế độ độc tài quân sự từng cai trị Brazil từ năm 1964 đến 1985. Các ước tính chính thức cho thấy có 434 người chết và mất tích trong thời kỳ này.
Herzog, một nhà báo gốc Do Thái sinh năm 1937, là giám đốc tin tức của một đài truyền hình tại Sao Paulo. Vào tháng 10 năm 1975, ông bị các đặc vụ tình báo triệu tập để thẩm vấn nghi ngờ có liên quan đến Đảng Cộng sản bị cấm. Herzog đã phủ nhận mọi liên hệ và bước vào trụ sở tình báo Sao Paulo để làm chứng, nhưng không bao giờ trở ra.
Thời điểm đó, quân đội Brazil tuyên bố ông đã treo cổ tự sát trong xà lim bằng thắt lưng. Chính phủ còn công bố một bức ảnh thi thể của ông, sau này được chứng minh là dàn dựng.
Jorge Messias, cố vấn pháp lý liên bang của Brazil, đã ca ngợi thỏa thuận này như một minh chứng cho cam kết của Brazil đối với nền dân chủ. Ông nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của thỏa thuận này trong bối cảnh nền dân chủ Brazil đang đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là các vụ án liên quan đến âm mưu đảo chính nhằm giữ cựu Tổng thống Donald Trump tại quyền sau cuộc bầu cử năm 2022.
Ivo Herzog cho biết thỏa thuận này đã khép lại một chương đau thương trong cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ của gia đình ông để đòi công lý. Vào năm 2018, Tòa án Nhân quyền Liên Mỹ đã phán quyết Brazil phạm tội ác chống lại loài người trong vụ giết hại Herzog và ngăn chặn vụ án hết hiệu lực theo thời hiệu. Phán quyết cũng yêu cầu nhà nước phải thừa nhận và chính thức xin lỗi về tội ác này, nhưng lúc đó họ đã không làm vậy.
“Đây là cuộc đấu tranh không chỉ của gia đình Herzog, mà còn của tất cả các gia đình có người thân bị giết hại và mất tích,” Ivo Herzog nói, theo tin từ AP.