Nam tài tử Bradley Cooper đã chia sẻ về cảm giác “khốn khổ” khi sống ở Los Angeles trong những năm 20 tuổi của mình. Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast “Joe Rogan Experience”, ngôi sao của “American Sniper” đã so sánh thành phố này với sự cô lập của thời trung học và khác biệt hoàn toàn với cộng đồng mà anh tìm thấy ở New York.
Cooper nhớ lại việc cảm thấy “rất chán nản” sau khi chuyển đến Los Angeles. Anh chia sẻ rằng, “Đối với tôi, ít nhất, đó là do địa lý.” Anh giải thích rằng, khác với New York, nơi anh có thể đến Bar Six và cảm thấy như đang ở trong một không gian sôi động, Los Angeles lại tạo ra cảm giác tách biệt. Anh nói thêm, “Tôi như thể, nếu tôi không ở chỗ làm, tôi chỉ ở tầng một của ngôi nhà hoặc trong chiếc xe cho thuê của mình. Và chỉ có vậy.”
Cooper cũng chia sẻ rằng anh cảm thấy như mình đang ở “trường trung học một lần nữa”, đặc biệt là khi anh nhận ra rằng, dù có sự nghiệp thành công và ổn định về tài chính, anh vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Ngôi sao đã từng có vai diễn trong “Alias” này cho biết thêm, “Tôi đã nghĩ, ai đó đâu đó trong thành phố này đang vui vẻ, và đó không phải là tôi. Bạn hiểu ý tôi chứ?”
Theo tin từ Fox News, Cooper hiện 51 tuổi, anh chuyển đến Los Angeles để đóng phim “Alias”.






























