Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) vừa bắt giữ võ sĩ quyền Anh nổi tiếng người Mexico, Julio Cesar Chavez Jr., 39 tuổi, và dự kiến sẽ trục xuất anh về Mexico. Theo thông báo từ giới chức Hoa Kỳ hôm thứ Năm, Chavez Jr. có “lệnh bắt giữ đang có hiệu lực… vì liên quan đến tội phạm có tổ chức” tại Mexico.
Vụ bắt giữ diễn ra chưa đầy một tuần sau khi cựu vô địch hạng trung thế giới này thua trận trước Jake Paul, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội chuyển sang làm võ sĩ, trong một trận đấu ở California.
Giới chức Hoa Kỳ cho biết Chavez Jr. có liên hệ với băng đảng ma túy Sinaloa khét tiếng của Mexico. Tuy nhiên, luật sư của anh đã bác bỏ những cáo buộc này.
“Dưới thời Tổng Thống Donald Trump, không ai đứng trên luật pháp – kể cả những vận động viên nổi tiếng thế giới,” một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết trong một tuyên bố sau khi vụ bắt giữ diễn ra.
Theo DHS, Chavez Jr. đang bị xử lý để “trục xuất nhanh chóng”. Tuyên bố cũng cho biết thêm rằng các nhà chức trách tin rằng Chavez Jr. có thể liên kết với Cartel Sinaloa, tổ chức mà Tổng Thống Trump đã chỉ định là một tổ chức khủng bố vào ngày đầu tiên trở lại nhiệm sở vào tháng Giêng.
Về mối liên hệ bị cáo buộc, tuyên bố cho biết Chavez Jr. đã nộp đơn xin thường trú tại Hoa Kỳ vào năm ngoái do kết hôn với một công dân Hoa Kỳ “người có liên hệ với Cartel Sinaloa thông qua mối quan hệ trước đây với con trai đã qua đời của trùm băng đảng khét tiếng Joaquin ‘El Chapo’ Guzman”.
Theo các quan chức Hoa Kỳ, Chavez Jr. đã bị bắt và bỏ tù vì một số tội ở Hoa Kỳ, nhiều tội liên quan đến vũ khí. Luật sư của Chavez Jr. gọi vụ bắt giữ này là “không hơn gì một tiêu đề khác để khủng bố cộng đồng Latinh”.
Hai tuần trước trận đấu với Paul, Chavez Jr. đã có một buổi tập luyện công khai ở Los Angeles, nơi anh nói với tờ LA Times về sự gia tăng lớn trong các cuộc đột kích nhập cư đã quét qua thành phố trong tháng qua. Anh cho biết huấn luyện viên của mình thậm chí còn sợ đến làm việc vì sợ bị trục xuất. “Tôi thậm chí còn sợ, nói thật với bạn. Thật là xấu xí,” anh nói, cáo buộc các nhân viên di trú Hoa Kỳ “cho cộng đồng một tấm gương về bạo lực”.
Chavez Jr. nói thêm: “Tôi đến từ Sinaloa, nơi mọi thứ thực sự tồi tệ, và đến đây, đến một đất nước tươi đẹp như vậy với tất cả mọi thứ… và thấy ông Trump tấn công người nhập cư, người Latinh, mà không có lý do. Không ở với Chúa khiến bạn nghĩ rằng bạn biết mọi thứ. Ông Trump đã đưa ra một quyết định tồi tệ.”
Anh nói thêm: “Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không muốn bị trục xuất.”
Tin từ BBC News cho biết.