SAN FRANCISCO (KGO) – Gần một chục nhà hoạt động đã dũng cảm bơi từ đảo Alcatraz đến San Francisco để gây quỹ học bổng cho sinh viên không có giấy tờ tại Đại học Tiểu bang San Francisco (SFSU). Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cộng đồng di dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Các nhà hoạt động thuộc SF Dream Team đã vượt qua dòng nước lạnh giá của Vịnh San Francisco để quyên tiền cho sinh viên SFSU không có giấy tờ. Nhiều người trong số họ là cựu sinh viên của trường.
Karla Castillo, một thành viên của SF Dream Team, chia sẻ: “Đây là một cuộc bơi đầy khó khăn, với sóng lớn và dòng chảy mạnh”.
Quỹ học bổng “Continue The Dream For Academic Excellence” được thành lập để hỗ trợ sinh viên không đủ điều kiện nhận các khoản hỗ trợ tài chính thông thường. Mario Flores, người đồng sáng lập học bổng, cho biết đây là cơ hội để mọi người biết rằng họ được chào đón và nên tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.
Năm nay là năm thứ 12 diễn ra sự kiện gây quỹ đặc biệt này. Các nhà hoạt động cho biết cuộc bơi năm nay mang ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết, trong bối cảnh những thái độ chống lại người di dân đang gia tăng.
Nancy Jodaitis, một người đồng sáng lập học bổng khác, chia sẻ: “Chúng tôi đang bơi ngược dòng, bơi ngược lại những khó khăn. Nhưng chúng tôi bơi vì chúng tôi mạnh mẽ”.
Nhóm bơi đã đến bãi biển Crissy Field sau khoảng 90 phút rời Alcatraz. Họ đã lập một trang GoFundMe với mục tiêu quyên góp $10,000. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã đạt được 72% mục tiêu, với $7,000 đã được quyên góp.
Tin từ ABC7 News cho biết thêm, sự kiện này là một lời kêu gọi tiếp tục đấu tranh cho một hệ thống giáo dục công bằng, nơi mọi người đều có cơ hội học tập.