Bồi thẩm đoàn xử bồi thường $2.25 triệu vụ bác sĩ đăng video mổ tử thi em bé lên mạng xã hội

FULTON COUNTY, Georgia – Cha mẹ của một em bé đã bị mất đầu một cách bi thảm trong lúc sinh vào tháng 7 năm 2023 vừa được bồi thẩm đoàn xử thắng kiện và nhận khoản bồi thường $2.25 triệu. Vụ việc gây rúng động dư luận không chỉ vì cái chết thương tâm của em bé mà còn vì hành động sau đó của một bác sĩ.

Cặp vợ chồng Jessica Ross và Treveon Isaiah Taylor Sr. đã kiện Bác sĩ Jackson Gates và phòng thí nghiệm của ông sau khi bác sĩ này đăng các video mổ tử thi của con trai họ lên tài khoản Instagram cá nhân. Luật sư của gia đình mô tả các bài đăng này là “rùng rợn và kinh khủng”.

Theo đơn kiện, gia đình đã “kinh hoàng và phẫn nộ khi phát hiện Bác sĩ Gates đăng các video đồ họa về đứa con đã mất đầu của họ lên Instagram sau khi hoàn thành việc mổ tử thi và không có sự đồng ý của họ”. Điều đáng nói là các luật sư cho biết Bác sĩ Gates đã gỡ bỏ các bài đăng sau khi nhận được thư yêu cầu ngừng hành động, nhưng “không hiểu sao lại đăng lại chúng, ngay cả sau khi được thông báo về nỗi đau đớn tinh thần mà cha mẹ đứa trẻ phải gánh chịu từ các bài đăng ban đầu”.

Công ty luật The Edmond Firm hôm thứ Sáu vừa qua thông báo về phán quyết bồi thường $2.25 triệu, được đưa ra sau phiên tòa kéo dài ba ngày. Khoản bồi thường bao gồm $2 triệu cho thiệt hại bồi thường và $250,000 cho thiệt hại trừng phạt (mức tối đa được pháp luật cho phép).

Các luật sư của cặp vợ chồng chia sẻ: “Mặc dù chúng tôi hài lòng vì bồi thẩm đoàn đã trừng phạt Bác sĩ Jackson Gates vì hành vi đáng lên án của ông ta, nhưng không gì có thể xoa dịu nỗi đau mà cha mẹ đứa trẻ, Jessica Ross và Treveon Isaiah Taylor Sr., đã trải qua khi mất đi con trai bé bỏng theo cách khủng khiếp như vậy. Sau sự việc mất đầu của con họ, Gates lại rắc thêm muối vào vết thương vốn đã rất sâu của cặp đôi khi ông ta phản bội niềm tin của họ. Cặp đôi trẻ này đã tin tưởng giao phó thi hài đứa con quý giá của họ cho ông ta. Đổi lại, Gates đã đáp lại niềm tin này bằng cách đăng những hình ảnh kinh hoàng về đứa con của họ cho cả thế giới xem”.

Gia đình Ross và Taylor cũng đang kiện Bệnh viện Southern Regional Medical Center – nơi em bé chào đời, cùng với bác sĩ đỡ đẻ. Vụ kiện này vẫn đang được xét xử, theo The Edmond Firm.

Trong vụ kiện chống lại bệnh viện và bác sĩ đỡ đẻ, gia đình cáo buộc đã có biến chứng trong quá trình chuyển dạ và bác sĩ đỡ đẻ đã dùng “lực quá mức một cách lố bịch” lên đầu và cổ em bé để cố gắng đưa em bé ra ngoài. Luật sư Roderick Edmond, người cũng là một bác sĩ, cho biết vào năm 2023 rằng phải mất khoảng ba giờ sau đó, bác sĩ mới đưa sản phụ Ross (lúc đó 20 tuổi) đi mổ lấy thai. “Khi chân và thân mình em bé ra ngoài, không còn đầu nữa”, ông Edmond kể lại.

Đơn kiện cũng cáo buộc bệnh viện đã giấu kín với gia đình về nguyên nhân cái chết của em bé trong vài ngày. Phía bệnh viện đã phản hồi các cáo buộc, cho biết không thể thảo luận về việc chăm sóc bệnh nhân do luật riêng tư, nhưng bày tỏ sự cảm thông và cầu nguyện cho gia đình.

Vào đầu năm 2024, chị Ross chia sẻ: “Tôi chỉ muốn công lý cho con trai bé bỏng của tôi. Tôi rất đau lòng. Tôi rất đau. [Bác sĩ] đã làm tôi đau. Bà ấy đã cướp đi con tôi. Bà ấy không hề tỏ ra xúc động gì. Tôi chỉ muốn công lý cho con trai tôi”. Anh Taylor lúc đó cũng nói: “Chúng tôi muốn công lý cho con trai mình; họ đã nói dối chúng tôi”. Tin tức từ KHOU 11.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú