Bồi thẩm đoàn vẫn đang được lựa chọn trong phiên tòa xét xử Ryan Routh, hơn 70 bồi thẩm viên đã bị loại

Phiên tòa xét xử Ryan Routh, bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng Thống Donald Trump, đang tiến hành lựa chọn bồi thẩm đoàn. Hơn 70 bồi thẩm viên tiềm năng đã bị loại vì có quan điểm chính trị mạnh mẽ hoặc các lý do khác. Thẩm phán Aileen Cannon đang giám sát…

Donald Trump Assassination Attempt West Palm Day 2 28

Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Tư trong phiên tòa liên bang xét xử Ryan Routh, một người đàn ông 59 tuổi ở North Carolina bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng Thống Donald Trump vào năm ngoái. Tòa án đang làm việc qua hội đồng thứ ba và cuối cùng gồm các bồi thẩm viên tiềm năng, với mục tiêu chọn ra 12 bồi thẩm viên chính thức và bốn người thay thế trước khi bắt đầu các lập luận mở màn vào sáng thứ Năm.

Đến cuối ngày thứ Ba, tòa án đã loại bỏ hơn 70 trong số 180 bồi thẩm viên tiềm năng ban đầu. Nhiều người bị loại vì có ý kiến mạnh mẽ về Tổng Thống Trump, có mối liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật, hoặc bày tỏ lo ngại về tính công bằng trong một vụ án có tính chính trị cao.

Tất cả mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào việc tòa án có thể nhanh chóng thành lập một hội đồng bồi thẩm đoàn đầy đủ hay không và liệu Routh có tiếp tục thử thách giới hạn trong việc tự bào chữa hay không. Thẩm phán Aileen Cannon, người do Tổng Thống Trump bổ nhiệm và đang chủ trì vụ án, đã nhiều lần xung đột với bị cáo khi bác bỏ một danh sách các câu hỏi ngoài lề và mang tính chính trị mà Routh đặt ra cho các bồi thẩm viên tiềm năng trong quá trình lựa chọn.

Routh đã hỏi các bồi thẩm viên tiềm năng về quan điểm của họ đối với Ukraine và cuộc chiến ở Gaza, đồng thời đưa ra một câu hỏi kỳ lạ về cách họ phản ứng nếu tìm thấy một con rùa trên đường. Điều này khiến Thẩm phán Cannon phải nhắc nhở ông rằng tình trạng tự bào chữa không miễn trừ ông khỏi các thủ tục tố tụng tại tòa án. Các con trưởng thành của Routh đã có mặt tại tòa, trong đó có một người con trai, Oran, được liệt kê là nhân chứng, mặc dù hiện đang bị giam giữ vì các cáo buộc không liên quan.

Routh cũng đã cố gắng loại bỏ một bồi thẩm viên tiềm năng vì người này từng ăn sáng với tổng thống và đệ nhất phu nhân cách đây 25 năm khi phỏng vấn cho một vị trí giám sát sân golf. Người đàn ông này nói với tòa rằng ông tôn trọng Tổng Thống Trump và thấy ông ấy là người rất tử tế, nhưng vẫn khẳng định mình có thể đưa ra phán quyết công bằng. Thẩm phán Cannon đã bác bỏ yêu cầu của Routh, lưu ý rằng tương tác từ nhiều thập kỷ trước không khiến ông ấy bị loại.

Vào thứ Ba, Thẩm phán Cannon cũng đã loại bỏ 23 bồi thẩm viên khỏi nhóm thứ ba gồm 60 người, còn lại khoảng 110 bồi thẩm viên tiềm năng đang được xem xét. Trong số những người bị loại trước đó có một người đàn ông cho biết ông có mặt tại thời điểm Routh bị bắt, một người khác nhận được tin nhắn thoại từ Routh hai ngày trước đó, và một phụ nữ đã đứng lên trong quá trình thẩm vấn để tuyên bố: “Tôi là MAGA… Đây là tổng thống của chúng tôi”, trước khi thừa nhận rằng bà không thể giả định Routh vô tội.

Bản thân Routh đã yêu cầu loại bỏ một bồi thẩm viên vì những bình luận phân biệt chủng tộc trong một bản câu hỏi, yêu cầu này đã được tòa án chấp thuận.

Routh đã không nhận tội đối với các cáo buộc liên bang về âm mưu ám sát một ứng cử viên tổng thống hàng đầu và tấn công một viên chức liên bang. Các công tố viên cho biết ông ta mang theo một khẩu súng trường kiểu AK khi các đặc vụ Mật vụ chặn ông gần câu lạc bộ golf của Tổng Thống Trump ở West Palm Beach vào tháng 9 năm 2024.

Các lập luận mở màn dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 11 tháng 9, nếu hội đồng bồi thẩm đoàn được thành lập kịp thời. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài vài tuần, nhưng Thẩm phán Cannon đã thúc giục cả hai bên giữ cho các thủ tục diễn ra hiệu quả. Thông tin được cung cấp bởi Jamie Joseph, phóng viên Chính trị Hoa Kỳ của Fox News Digital.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú