Bồi thẩm đoàn tha bổng ‘anh chàng sandwich’ ở D.C. vì tội tạt bánh

Bồi thẩm đoàn tại Washington, D.C. đã tuyên bố trắng án cho Brandon Kovar, “anh chàng sandwich”, người bị cáo buộc tội ném bánh mì vào một nhân viên liên bang. Vụ việc xảy ra sau khi Kovar bị từ chối vào một tòa nhà liên bang. Luật sư biện hộ cho rằng hành động…

f vert brk zwerner verdict 251106.00 00 33 10.Still002 7qbtep

Một bồi thẩm đoàn ở Washington, D.C. đã tuyên bố tha bổng cho một người đàn ông được mệnh danh là “anh chàng sandwich” vì tội hành hung một nhân viên liên bang bằng cách ném bánh mì vào người này. Vụ việc xảy ra vào tháng 1/2024, khi anh Brandon Kovar, 32 tuổi, bị cáo buộc tội tấn công một nhân viên an ninh liên bang bằng một chiếc bánh mì. Các công tố viên cho rằng Kovar đã ném chiếc bánh sandwich vào một nhân viên của Cục Quản lý Công viên Quốc gia sau khi bị từ chối vào một tòa nhà liên bang. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn sau khi xem xét các bằng chứng đã quyết định không kết tội.

Trong phiên tòa, luật sư của Kovar lập luận rằng hành động của thân chủ mình chỉ là một phản ứng tức thời, không có chủ đích gây hại. Vị luật sư này cũng nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy chiếc bánh mì gây ra bất kỳ thương tích nào cho viên chức liên bang. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận, với nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc một vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt lại được đưa ra xét xử tại tòa án liên bang. Phía công tố, đại diện cho Bộ Tư pháp, chưa đưa ra bình luận về phán quyết này.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự phức tạp của hệ thống pháp luật Mỹ, nơi mà ngay cả những hành vi được xem là nhỏ nhặt cũng có thể bị xem xét kỹ lưỡng. Quyết định của bồi thẩm đoàn cũng phản ánh sự cân nhắc giữa các yếu tố pháp lý và bối cảnh cụ thể của vụ việc.

Theo nguồn tin từ NBC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú