Một bồi thẩm đoàn tại Colorado đã yêu cầu công viên giải trí Glenwood Caverns Adventure Park và các bên liên quan bồi thường 205 triệu USD cho gia đình của một bé gái 6 tuổi đã thiệt mạng sau khi rơi từ độ cao hơn 100 feet (khoảng 30 mét) trên tàu lượn siêu tốc Haunted Mine Drop.
Theo hồ sơ điều tra, Wongel Estifanos đã không được cài dây an toàn đúng cách trước khi tàu bắt đầu hoạt động. Thay vào đó, em ngồi trên đai an toàn vốn đã được cài bởi một hành khách trước đó. Mặc dù hệ thống báo động đã vang lên, nhân viên vận hành vẫn bỏ qua cảnh báo và cho tàu khởi động.
Vụ tai nạn bi thảm xảy ra vào dịp Lễ Lao Động năm 2021, khi gia đình Estifanos đến thăm công viên. Tàu Haunted Mine Drop, được thiết kế để đưa hành khách xuống hầm ngầm, đã khiến em rơi tự do 110 feet (khoảng 33 mét) trong bóng tối.
Sau sự cố này, tàu Haunted Mine Drop đã bị đóng cửa vĩnh viễn. Các công tố viên đã từ chối truy tố hình sự đối với công viên, nhưng phiên tòa dân sự đã mang lại công lý cho gia đình nạn nhân.
Phía công viên Glenwood Caverns cho rằng nhà sản xuất Soaring Eagle Inc. đã chế tạo tàu lượn với hệ thống khóa an toàn bị lỗi, dẫn đến tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, theo hồ sơ tòa án, gia đình em cũng cáo buộc công viên đã phớt lờ các khiếu nại lặp đi lặp lại của khách hàng về các biện pháp an toàn không đảm bảo trên tàu.
Theo tin từ Fox News Digital.