Bob Weir, một trong những thành viên sáng lập của ban nhạc huyền thoại Grateful Dead, vừa từ giã cõi đời ở tuổi 78. Thông tin này được công bố trên trang web chính thức của ông vào thứ Bảy. Theo thông báo, ông đã chiến đấu với bệnh ung thư vào tháng 7, nhưng sau đó đã không qua khỏi vì những vấn đề về phổi.
Weir là một trong những “chiến binh đường phố” đích thực của âm nhạc, đã cống hiến hơn sáu thập kỷ với hàng ngàn buổi diễn cùng gần một tá ban nhạc. Sinh năm 1947 tại San Francisco, Weir đã gặp Jerry Garcia, người bạn thân thiết, tại một cửa hàng âm nhạc ở Palo Alto vào đêm Giao thừa năm 1963, khởi đầu cho một tình bạn và sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy. Họ đã cùng nhau tạo nên nền tảng cho sự nổi lên của Grateful Dead, không chỉ là một ban nhạc mà còn là một biểu tượng văn hóa phản kháng.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Weir đã để lại dấu ấn đậm nét với những ca khúc bất hủ như “Jack Straw”, “Sugar Magnolia” và “Playing in the Band”. Sau sự ra đi của Garcia vào năm 1995, Weir vẫn tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình với nhiều ban nhạc khác, bao gồm cả Dead & Company, một dự án gần đây với sự tham gia của tay trống Mickey Hart và nghệ sĩ guitar John Mayer.
Thị trưởng San Francisco, Daniel Lurie, đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Weir, nhấn mạnh rằng ông đã mang đến niềm vui và sự gắn kết cho cộng đồng. Thống đốc California, Gavin Newsom, cũng gọi Weir là “người con chân chính của California”, người đã tạo ra “nhạc nền cho một thế hệ”.
Sự ra đi của Weir đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm cả Bob Dylan, đã bày tỏ sự thương tiếc trên mạng xã hội. Di sản âm nhạc của Weir sẽ tiếp tục sống mãi, như một lời nhắc nhở về một thời đại âm nhạc đầy màu sắc và ý nghĩa. (Theo NBC News)
































