Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã công khai chỉ trích Jennifer Griffin, một phóng viên kỳ cựu của Fox News, về cách đưa tin của bà về vụ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Hegseth, người từng là một người dẫn chương trình của Fox News trước khi được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm, cáo buộc bà Griffin “cố ý xuyên tạc” những phát biểu của tổng thống.
Vụ việc xảy ra trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, khi bà Griffin đặt câu hỏi về mức độ thiệt hại thực tế gây ra cho chương trình hạt nhân của Iran sau vụ không kích. Ông Hegseth đã trả lời bằng những lời lẽ gay gắt, cho rằng bà Griffin là người đưa tin sai lệch nhất về những gì tổng thống nói. Theo nguồn tin từ Associated Press, những lời công kích này đã gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội trong giới truyền thông.
Brit Hume, một nhà phân tích của Fox News, đã lên tiếng bảo vệ bà Griffin, ca ngợi sự chuyên nghiệp, kiến thức và kinh nghiệm của bà. Tuy nhiên, ông Hume cũng chỉ trích các tổ chức tin tức khác vì đã đưa tin về đánh giá ban đầu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ, cho rằng họ đang cố tình làm nổi bật những thông tin tiêu cực.
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang điều tra nguồn gốc của việc rò rỉ báo cáo tình báo, vốn mâu thuẫn với tuyên bố của tổng thống về sự “hủy diệt hoàn toàn” chương trình hạt nhân của Iran. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết chính quyền đang xem xét vụ việc một cách nghiêm túc.
CNN cũng đã lên tiếng bảo vệ phóng viên Natasha Bertrand của họ, người đã giúp đưa tin về vụ việc. CNN khẳng định rằng họ hoàn toàn ủng hộ nền báo chí của bà Bertrand và việc đưa tin của họ không nhằm mục đích làm giảm nỗ lực của quân đội.
Vụ việc này cho thấy sự căng thẳng đang diễn ra giữa chính quyền Tổng Thống Donald Trump và giới truyền thông, đặc biệt là về các vấn đề an ninh quốc gia. Theo Associated Press, việc một bộ trưởng quốc phòng công khai chỉ trích một phóng viên là một diễn biến bất thường, cho thấy mức độ quan trọng của vấn đề này đối với chính quyền.