WASHINGTON — Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa gây chú ý khi ra lệnh cho Hải quân đổi tên tàu tiếp liệu USNS Harvey Milk. Quyết định này loại bỏ tên của một nhà hoạt động vì quyền người đồng tính nổi tiếng, người từng phục vụ trong Hải quân.
Các giới chức Mỹ cho biết, Bộ trưởng Hải quân John Phelan đã được chỉ đạo lập một nhóm để tìm tên mới cho con tàu, dự kiến công bố ngay trong tháng này. Tên mới vẫn đang được cân nhắc.
Lý do đưa ra cho động thái này, theo một bản ghi nhớ nội bộ, là để “tái thiết lập văn hóa chiến binh” (re-establish the warrior culture), nhằm phù hợp với các mục tiêu của Tổng Thống Donald Trump và Bộ trưởng Hegseth. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn của chính quyền nhằm gạt bỏ các chương trình và chính sách liên quan đến đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI). Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra vào đúng Tháng Tự hào (Pride Month).
Tàu USNS Harvey Milk được đặt tên vào năm 2016 dưới thời Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus, người muốn vinh danh những nhà đấu tranh vì quyền công dân và quyền con người. Harvey Milk từng phục vụ trong Hải quân nhưng bị buộc xuất ngũ do xu hướng tính dục. Sau đó, ông trở thành một trong những chính trị gia công khai là người đồng tính đầu tiên tại Mỹ và là người ủng hộ mạnh mẽ các quyền LGBT. Ông đã bị ám sát vào năm 1978.
Con tàu được chính thức hạ thủy vào năm 2021. Tại thời điểm đó, các quan chức Hải quân nhấn mạnh việc đặt tên này là cách để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ phục vụ trong quân đội.
Việc đổi tên tàu hải quân là điều hiếm thấy. Tuy nhiên, chính quyền trước đây của Tổng Thống Joe Biden cũng đã đổi tên hai tàu vào năm 2023 để loại bỏ các tên liên quan đến Liên minh miền Nam.
Theo ghi nhận từ Associated Press.