Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Sa’ar đã lên án Chính quyền Palestine (PA) vì hành động tiếp tay cho khủng bố bằng chương trình ‘trả tiền cho giết người’ sau vụ một người Palestine sát hại hai người Israel vào thứ Sáu.
Hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ở miền bắc Israel là Aviv Maor (19 tuổi) và Mordechai Shimshon (68 tuổi). Vụ việc này đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế.
Chính sách ‘trả tiền cho giết người’ của PA đã gây xôn xao dư luận khi Taylor Force, một cựu sinh viên West Point, bị một phần tử khủng bố Palestine đâm chết vào năm 2016. Tổng Thống Donald Trump đã ký Đạo luật Taylor Force vào tháng 10 năm 2018 sau khi gia đình của Taylor Force đã đấu tranh không mệt mỏi.
Trước các vụ tấn công, ông Sa’ar đã cảnh báo cộng đồng quốc tế về sự lừa dối của giới lãnh đạo Palestine. Ông viết trên X: “Đừng tin vào những lời dối trá của Mahmoud Abbas. Việc PA chi trả cho những kẻ khủng bố và gia đình của chúng vẫn chưa dừng lại. PA đã quyết định tiếp tục chính sách ‘trả tiền cho giết người’.”
Theo Kobi Michael, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, PA vẫn tiếp tục chính sách ‘trả tiền cho giết người’ bất chấp những tuyên bố thay đổi. Ông Michael nhấn mạnh rằng những người đóng góp và cộng đồng quốc tế, những người tài trợ cho PA, sẽ gặp khó khăn hơn trong việc giám sát các khoản chi này.
Trong khi đó, Tamkeen, một tổ chức liên kết với PA, lại bác bỏ cáo buộc của chính phủ Israel. Họ khẳng định rằng hệ thống thanh toán liên quan đến số năm tù đã bị bãi bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn.
Fox News Digital đã liên hệ nhiều lần với Chính quyền Palestine và Viện Trao quyền Kinh tế Quốc gia Palestine (Tamkeen) để yêu cầu bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi.
Bài viết được đăng tải trên Fox News, đề cập đến tình hình căng thẳng giữa Israel và Palestine, đồng thời làm rõ những cáo buộc về việc PA tiếp tay cho khủng bố thông qua chính sách tài chính.



























