Buổi họp báo của Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem tại Los Angeles, nơi bà đang thông tin về nỗ lực liên bang nhằm vãn hồi trật tự tại thành phố, đã bị gián đoạn bởi Thượng nghị sĩ Alex Padilla thuộc Đảng Dân chủ, California.
Theo báo cáo, ông Padilla đã nói lớn tiếng, tiến về phía bục phát biểu và nói át lời Bộ trưởng Noem. Ông sau đó đã bị lực lượng an ninh đưa ra khỏi phòng. Bộ An ninh Nội địa cho biết, khi sự việc xảy ra, ông Padilla không tự xưng danh tính là Thượng nghị sĩ hay đeo huy hiệu an ninh của Thượng viện.
Bộ trưởng Noem cho biết trên chương trình “The Story” của Fox News rằng, sau khi ông Padilla bị đưa ra ngoài, các nhân viên FBI đã còng tay ông ở hành lang cho đến khi ông xưng danh tính, lúc đó họ mới dừng lại. Bà Noem mô tả hành vi của ông Padilla là “hoàn toàn không phù hợp” và ” không xứng” với một quan chức công, bác bỏ tuyên bố sau đó của ông Padilla với truyền thông rằng ông đã bị “quật xuống đất” là “hoàn toàn lố bịch”.
Bà Noem nghi ngờ rằng ông Padilla có thể đã “muốn tạo cảnh” gây chú ý. DHS cũng cho biết các nhân viên an ninh đã nghĩ ông là kẻ tấn công và đã hành động đúng theo quy trình.
Thượng nghị sĩ Padilla, sau sự việc, nói với phóng viên rằng: “Nếu đây là cách chính quyền này phản ứng với một thượng nghị sĩ có câu hỏi… bạn có thể tưởng tượng họ đang làm gì với nông dân, đầu bếp, người lao động chân tay trong cộng đồng Los Angeles và khắp California”. Ông nhấn mạnh sẽ yêu cầu chính quyền giải trình.
Bộ trưởng Noem bày tỏ sự mệt mỏi với “chính trị” và kêu gọi các đối thủ nên “vượt qua chính mình” để ủng hộ lực lượng hành pháp. Bà cho rằng người dân Mỹ đã chán ngán những màn “diễn kịch” như vậy và chỉ muốn biết sự thật về những gì đang diễn ra.
Tin tức sự việc được ghi nhận bởi Fox News.