Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ, ông Doug Collins, vừa lên tiếng chỉ trích các giới chức tiểu bang California vì đã phớt lờ những ảnh hưởng nghiêm trọng mà các cuộc biểu tình chống cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) tại Los Angeles gây ra cho các cựu chiến binh.
Theo Bộ trưởng Collins trên chương trình “Fox & Friends” vào sáng thứ Tư, các cuộc biểu tình này “không hề ôn hòa”. Ông cho biết người biểu tình ném đồ vật và tấn công cảnh sát. Điều đáng nói là Thống đốc Gavin Newsom và Thị trưởng Karen Bass của Los Angeles dường như không nói về tác động của những vụ việc này đối với đời sống người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh.
Một phòng khám ngoại trú của Bộ Cựu chiến binh (VA) tại Los Angeles đã buộc phải đóng cửa đột ngột trong tháng này vì các cuộc biểu tình. Cơ sở này cung cấp những dịch vụ y tế quan trọng cho cựu chiến binh, bao gồm chăm sóc bệnh ung thư, phòng ngừa tự tử, quản lý cơn đau, chăm sóc người bị cụt chi và điều trị chấn thương sọ não.
Văn phòng giải quyết quyền lợi cựu chiến binh tại địa phương cũng phải đóng cửa, khiến cựu chiến binh gặp khó khăn trong việc tiếp cận sự hỗ trợ cần thiết.
Bộ trưởng Collins nhấn mạnh, ngay cả nhân viên làm việc tại các cơ sở này cũng bị ảnh hưởng và phải di dời. “Không ai nói về điều đó,” ông nói. “Thống đốc và thị trưởng ở đó – tại sao họ không thực sự nói về vấn đề cốt lõi, đó là chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho những người cần nó?”
Bộ VA đã cố gắng chuyển nhiều bệnh nhân sang dịch vụ khám chữa bệnh từ xa (telehealth) để duy trì việc chăm sóc, nhưng Bộ trưởng Collins cho rằng điều này không thể thay thế hoàn toàn việc điều trị truyền thống.
Ông bày tỏ sự bức xúc khi những nỗ lực giúp đỡ cựu chiến binh và người dân Mỹ bị cản trở bởi việc “để những người ở L.A. hoạt động quá khích, vẽ bậy lên tòa nhà và làm những điều ngăn chúng tôi chăm sóc cựu chiến binh”. Tin từ Fox News Digital cho biết, họ đã liên hệ với văn phòng Thống đốc Newsom và Thị trưởng Bass về vấn đề này trong một báo cáo trước đó.