Bộ tộc Miccosukee Florida xin tham gia kiện chống lại “Trại Tù Cá Sấu”

urnpublicidap.orgcc2fb9e34e760a50e97f13fe59cbf075Immigration Florida 42169 1

Bộ tộc Miccosukee của Florida đang tìm cách tham gia vào một vụ kiện liên bang nhằm ngăn chặn việc xây dựng một cơ sở giam giữ người nhập cư mới ở Everglades, một khu vực mà các thành viên bộ tộc xem là vùng đất tổ thiêng liêng của họ.

Trước đó, các lãnh đạo Miccosukee đã lên án cơ sở này. Việc nộp đơn kiến nghị tham gia vụ kiện do các nhóm môi trường khởi xướng cho thấy sự phản đối mạnh mẽ hơn từ bộ tộc, vốn cũng là một nhà tài trợ chính trị lớn trong bang.

Chính quyền của Thống đốc Cộng hòa Ron DeSantis đã nhanh chóng xây dựng cơ sở này, mà giới chức bang gọi là “Alligator Alcatraz”, trên một sân bay biệt lập thuộc sở hữu của quận trong Khu Bảo tồn Quốc gia Big Cypress, cách trung tâm Miami khoảng 72 km về phía tây.

Theo đơn kiện, bộ tộc Miccosukee đã sinh sống và chăm sóc vùng đất Big Cypress “từ thuở hồng hoang”. Bộ tộc đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thành lập khu bảo tồn quốc gia này, vốn là khu bảo tồn đầu tiên của đất nước.

“Khu vực hiện được gọi là Khu Bảo tồn là một phần cốt lõi của quê hương Bộ tộc. Ngày nay, tất cả các địa điểm nghi lễ đang hoạt động của Bộ tộc và phần lớn các làng truyền thống của Bộ tộc (đôi khi được gọi là ‘trại bộ tộc’) đều nằm trong Khu Bảo tồn,” đơn kiện nêu rõ.

Vụ kiện ban đầu do Friends of the Everglades và Trung tâm Đa dạng Sinh học đệ trình nhằm mục đích dừng dự án cho đến khi nó được xem xét kỹ lưỡng về môi trường theo yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang. Theo lập luận của nguyên đơn, công chúng cũng phải có cơ hội đưa ra ý kiến.

Tính đến chiều thứ Ba, thẩm phán thụ lý vụ án vẫn chưa đưa ra quyết định về yêu cầu của các nhóm về lệnh cấm tạm thời và lệnh ngăn chặn sơ bộ.

Thông tin từ The Associated Press.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú