Bò rừng chết vì nước nóng ở suối nước nóng Yellowstone

Bò rừng chết vì nước nóng ở suối nước nóng Yellowstone

Một du khách đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi một con bò rừng đi lạc vào suối nước nóng Grand Prismatic Spring ở Công viên Quốc gia Yellowstone và bị chết vì bỏng. Vụ việc xảy ra vào đầu tháng này và được một du khách tên Louise Howard chia sẻ trên một nhóm Facebook chuyên về nhiếp ảnh Yellowstone.

Theo lời kể của bà Howard, con bò rừng đã đi vào một khu vực nước nông, sau đó tiến vào vùng nước sâu hơn và không thể thoát ra. Bà Howard đã quay lại video khoảnh khắc con vật trồi lên để thở lần cuối, nhưng quyết định không chia sẻ vì quá đau lòng.

Một du khách khác đến thăm khu vực này vài giờ sau đó đã chụp ảnh những gì còn lại của con vật trong suối nước nóng. Bà hy vọng các kiểm lâm viên công viên sẽ để nguyên xác con vật như một phần của “vòng tuần hoàn sự sống”.

Grand Prismatic Spring là suối nước nóng lớn nhất ở Yellowstone, với đường kính từ 200 đến 330 feet và độ sâu hơn 121 feet. Nhiệt độ nước có thể lên tới gần 192 độ F (khoảng 89 độ C), gần bằng điểm sôi ở độ cao này.

Michael Poland, một nhà khoa học tại Yellowstone, nói với CBS News rằng việc động vật vô tình rơi vào suối nước nóng không phải là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, trường hợp này xảy ra vào mùa hè và gần một địa điểm du lịch nổi tiếng, nên có phần bất thường hơn.

Được biết, bò rừng thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tại công viên quốc gia này. Gần đây nhất, một người đàn ông 30 tuổi đến từ New Jersey đã bị bò rừng húc vào đầu tháng 6, đánh dấu vụ tấn công thứ hai liên quan đến bò rừng tại công viên trong năm nay. Theo thông tin từ Fox News, đã có hai vụ bò rừng húc người vào năm 2024 và một vụ vào năm 2023.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú