Bộ phim tài liệu mới nhất của National Geographic, “The Tale of Silyan”, kể về tình bạn bất ngờ giữa một nông dân và một con cò bị thương đang tạo nên tiếng vang lớn trong mùa giải Oscar. Theo lời kể, Silyan không được những con cò khác chấp nhận vì sự khác biệt của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “On The Red Carpet”, đạo diễn Tamara Kotevska đã chia sẻ rằng, “The Tale of Silyan” là một câu chuyện rất quen thuộc ở Macedonia, giống như câu chuyện về Nàng Bạch Tuyết. Bộ phim không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một phần trong ký ức tuổi thơ của Kotevska, được kể lại bởi chính ông bà của cô.
Câu chuyện về Silyan đã truyền cảm hứng cho Kotevska trong suốt nhiều năm, nhưng ý tưởng ban đầu cho bộ phim tài liệu lại không phải như vậy. Tuy nhiên, sau khi nhân vật chính, Nikola, một nông dân ở Bắc Macedonia, phát hiện ra con cò bị thương, cô đã kết nối hai câu chuyện lại với nhau.
Bộ phim đã mang về giải thưởng Phim hay nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82 và hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn. Nhà quay phim Jean Dakar cũng bày tỏ sự đồng tình với Kotevska: “Thật tuyệt vời khi National Geographic quyết định mua lại bộ phim.”
“The Tale of Silyan” hiện đang được chiếu tại một số rạp ở Mỹ. Walt Disney Company là công ty mẹ của National Geographic và đài ABC.
Tin tức được cung cấp bởi ABC News.


































