Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon cho biết việc chính phủ liên bang đóng cửa một phần đang cho thấy rằng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ là không cần thiết. Bà nhấn mạnh rằng các trường học vẫn tiếp tục hoạt động bình thường bất chấp tình hình này.
“Việc chính phủ đóng cửa đã buộc các cơ quan phải đánh giá lại những trách nhiệm liên bang nào thực sự quan trọng đối với người dân Mỹ,” bà McMahon nói trên X. “Hai tuần trôi qua, hàng triệu học sinh Mỹ vẫn đến trường, giáo viên vẫn được trả lương và các trường học vẫn hoạt động như bình thường. Điều này khẳng định những gì Tổng thống đã nói: Bộ Giáo dục liên bang là không cần thiết, và chúng ta nên trả quyền giáo dục về cho các tiểu bang.”
Bà McMahon cũng cho biết thêm, Bộ đã thực hiện các bước để tiếp cận học sinh và gia đình Mỹ tốt hơn, đồng thời loại bỏ bộ máy quan liêu trong giáo dục đã gây gánh nặng cho các tiểu bang và nhà giáo dục với sự giám sát không cần thiết. Bà cam kết rằng không có nguồn tài trợ giáo dục nào bị ảnh hưởng bởi việc này, bao gồm cả nguồn cho giáo dục đặc biệt, và đề xuất ngân sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cung cấp đủ kinh phí cho các tiểu bang và trường học.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm mục đích giải tán Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng các chức năng hữu ích của bộ này như Quỹ Cấp Hỗ Trợ Học Phí Pell, Tài Trợ Title I, và các nguồn lực cho trẻ em khuyết tật sẽ được bảo tồn và chuyển giao cho các cơ quan khác.
Sắc lệnh hành pháp tháng Ba của Tổng thống nêu rõ: “Bộ trưởng Giáo dục phải, trong phạm vi tối đa phù hợp và được pháp luật cho phép, thực hiện mọi bước cần thiết để tạo điều kiện đóng cửa Bộ Giáo dục và trao trả thẩm quyền về giáo dục cho các Tiểu bang và cộng đồng địa phương, đồng thời đảm bảo việc cung cấp dịch vụ, chương trình và lợi ích một cách hiệu quả và không bị gián đoạn mà người dân Mỹ phụ thuộc vào.”
Bài báo này được cung cấp bởi Alex Nitzberg, một nhà văn của Fox News Digital.