Câu chuyện về bộ ba sinh ba tài năng Adam, Rommi và Zane Kashlan lại tiếp tục làm nhiều người ngưỡng mộ. Ba năm sau khi cùng tốt nghiệp Đại học Georgia Tech ở tuổi 18 với bằng cử nhân Khoa học Thần kinh, giờ đây họ đang chuẩn bị bước vào hành trình mới tại các trường Y khoa danh tiếng.
Khi còn học trung học tại West Forsyth, cả ba anh em nhà Kashlan đều là thủ khoa. Đến đại học, họ tiếp tục cùng nhau theo đuổi ngành Khoa học Thần kinh và học thêm chuyên ngành phụ về Sức khỏe và Khoa học Y tế.
Chia sẻ với 11Alive, Rommi cho biết: “Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau suốt chặng đường đại học Georgia Tech—đó thực sự là một hành trình tuyệt vời cho đến nay.”
Động lực để cả ba dấn thân vào ngành Y là mong muốn được cống hiến cho cộng đồng. Adam giải thích: “Tôi nghĩ đó là ý tưởng về việc có thể đóng góp lại cho cộng đồng địa phương và cứu sống bệnh nhân, cũng như cải thiện sức khỏe cho họ. Sức khỏe là một điều vô cùng quan trọng. Việc bước vào lĩnh vực y học và trở thành bác sĩ cho phép chúng tôi tác động tích cực đến cộng đồng mình.”
Trong thời gian tạm nghỉ sau khi tốt nghiệp Georgia Tech vào tháng 5 năm 2022, mỗi người đều dành thời gian cho những nghiên cứu quan trọng. Adam tham gia một phòng thí nghiệm tại Bệnh viện Nhi Boston trực thuộc Trường Y Harvard, góp phần xác định các loại thuốc giảm đau gốc opioid. Rommi làm việc tại phòng thí nghiệm bệnh truyền nhiễm thần kinh của Tiến sĩ Shibani Mukerji tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Trường Y Harvard, tập trung nghiên cứu các lựa chọn điều trị trầm cảm và các tình trạng tâm thần kinh ở bệnh nhân HIV và COVID. Zane chọn nghỉ thêm một năm nữa để hoàn thành nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Colón-Ramos thuộc Trường Y Yale, nơi anh nghiên cứu các cơ chế tế bào của sự phát triển thần kinh và trí nhớ.
Giờ đây, Adam và Rommi đã ghi danh vào Trường Y thuộc Đại học Emory. Riêng Zane sẽ bắt đầu chương trình đào tạo y khoa tại Trường Y Đại học Michigan ở Ann Arbor, chậm hơn hai anh em một năm, với học bổng toàn phần.
Dù không còn học chung trường, Zane rất hào hứng với cơ hội được phát triển bản thân một cách độc lập. Anh chia sẻ: “Chắc chắn đây là điều mới mẻ khi tách ra khỏi Adam và Rommi, nhưng tôi rất phấn khích. Tôi coi đây là cơ hội để trưởng thành và tự lập.”
Mặc dù cùng theo đuổi ngành Y, ba anh em lại có những định hướng sự nghiệp khác nhau. Rommi quan tâm đến giảng dạy và học thuật, trong khi Zane muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Adam vẫn đang cân nhắc, nhưng anh có hứng thú với công nghệ và phần mềm, tin rằng y học có thể hưởng lợi từ những tiến bộ công nghệ.
Theo tin từ KHOU News, ba anh em Kashlan luôn khẳng định rằng họ khác biệt hơn là giống nhau, dù mọi người thường hỏi về “thần giao cách cảm” của họ. Tuy nhiên, sự gắn kết ruột thịt luôn là động lực để họ động viên và hỗ trợ lẫn nhau trên con đường học vấn và sự nghiệp.
Cả ba anh em đều ghi nhận công lao to lớn của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng tình yêu học hỏi. Bất kể theo đuổi chuyên ngành nào hay học ở thành phố khác nhau, bộ ba sinh ba nhà Kashlan vẫn giữ vững một mục tiêu chung: sử dụng y học để giúp đỡ và nâng cao đời sống cho chính những cộng đồng đã nuôi dưỡng họ trưởng thành.