Bộ An ninh Nội địa (DHS) đang có kế hoạch phá dỡ một số tòa nhà lịch sử tại khu phức hợp bệnh viện tâm thần St. Elizabeth, một cơ sở bỏ hoang ở Washington D.C., để làm trụ sở chính. Thông tin này được tiết lộ qua các tài liệu mà tờ The Washington Post có được.
Theo một bản ghi nhớ ngày 19/12 của Bộ trưởng DHS, bà Kristi Noem, gửi cho Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA), các tòa nhà tại khuôn viên rộng 176 mẫu Anh của St. Elizabeth “tiềm ẩn rủi ro cho tính mạng và tài sản”. Bà cũng nhấn mạnh rằng “phá dỡ là biện pháp duy nhất giải quyết các tình huống khẩn cấp”.
Bản đánh giá rủi ro an ninh đi kèm với bản ghi nhớ cảnh báo rằng những tòa nhà bỏ hoang có thể bị xâm nhập, tạo lợi thế cho các cuộc tấn công, hoặc tạo điều kiện cho “người trong cuộc” khai thác để nhắm vào các lãnh đạo, gây rối hoạt động hoặc đánh cắp thông tin nhạy cảm.
Tổng cộng, DHS muốn phá dỡ 17 tòa nhà. Bốn tòa đã được phê duyệt, trong khi 13 tòa còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ phá dỡ theo diện khẩn cấp, gây ra sự phản đối từ các nhóm bảo tồn di tích lịch sử.
Các nhóm bảo tồn cho rằng DHS chưa chứng minh được tình trạng khẩn cấp thực sự và đã sử dụng thủ tục khẩn cấp, cùng với thời điểm kỳ nghỉ lễ, để rút ngắn thời gian xem xét, hạn chế cơ hội phản đối việc phá dỡ.
St. Elizabeth, được thành lập năm 1855, là bệnh viện tâm thần do liên bang điều hành đầu tiên của quốc gia. Khu West Campus được chỉ định là “tài sản dư thừa” vào năm 2001 và được chuyển giao cho GSA. Khu vực này sau đó được chọn làm trụ sở chính của DHS và đã được cải tạo trong 15 năm qua thành một khu phức hợp an ninh cao.
Việc này làm dấy lên nhiều tranh cãi, đặc biệt khi các nhóm bảo tồn cho rằng DHS đang bỏ qua các quy trình xem xét bảo tồn lịch sử đối với một Địa danh Lịch sử Quốc gia.
Theo tin từ Fox News.






























