Vào chiều Chủ nhật, công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của Tổng Giám đốc Jeff Bezos đã hoãn lần phóng thứ hai của tên lửa New Glenn do lo ngại về thời tiết, một số trục trặc nhỏ với thiết bị tại bệ phóng và ít nhất một tàu du lịch đi vào khu vực bay. Thông tin này được đăng tải trên trang TechCrunch.
Hiện chưa rõ khi nào công ty sẽ có thể thực hiện một nỗ lực phóng New Glenn lần thứ hai. Cục Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) đã thông báo các hạn chế đối với việc phóng tàu vũ trụ vào cuối tuần trước do chính phủ đóng cửa. Vào ngày 7 tháng 11, Blue Origin đã đăng trên X rằng công ty đang làm việc với FAA để đảm bảo việc phóng vào Chủ nhật có thể diễn ra. Sau khi hoãn phóng vào Chủ nhật, công ty cho biết họ đang “xem xét các cơ hội cho lần thử phóng tiếp theo dựa trên dự báo thời tiết”.
Sứ mệnh này rất quan trọng đối với Blue Origin vì nhiều lý do. Công ty đang chứng minh khả năng tái sử dụng hoàn toàn của tên lửa. New Glenn đã đạt quỹ đạo thành công trong lần phóng đầu tiên vào tháng 1, nhưng tên lửa đẩy đã phát nổ trước khi nó có thể hạ cánh xuống một con tàu không người lái trên biển. Blue Origin hy vọng sẽ hạ cánh tên lửa đẩy lần đầu tiên trong chuyến bay thứ hai này.
Đây cũng là sứ mệnh thương mại đầu tiên của New Glenn. Tên lửa sẽ mang tàu vũ trụ ESCAPADE của NASA vào không gian, nơi nó sẽ thực hiện một nhiệm vụ đến Sao Hỏa. New Glenn cũng đang mang theo một bộ phận trình diễn công nghệ cho Viasat, một phần của một dự án khác của NASA. Việc chứng minh New Glenn có thể vận chuyển an toàn hàng hóa vào không gian — và thực hiện nó một cách hiệu quả về chi phí, chủ yếu nhờ vào khả năng tái sử dụng của tên lửa — là điều rất quan trọng nếu Blue Origin muốn cạnh tranh với SpaceX của Elon Musk.
Blue Origin ban đầu dự định thực hiện lần phóng thứ hai vào đầu năm nay, nhưng đã hoãn lại nhiều lần. Cửa sổ phóng vào Chủ nhật tại Cape Canaveral, Florida, ban đầu mở vào lúc 2:45 chiều giờ địa phương, và công ty có một cửa sổ khoảng 90 phút. Những lo ngại về thời tiết và các vấn đề về thiết bị bệ phóng đã khiến thời gian phóng bị trễ một vài lần.
Khi đồng hồ lại bắt đầu đếm chỉ vài phút trước khi một nỗ lực phóng, một tàu du lịch đã đi vào đường bay, theo thông tin phát sóng. Mặc dù con tàu đó dự kiến sẽ rời khỏi khu vực trước khi cửa sổ phóng đóng vào lúc 4:15 chiều, nhưng thời tiết vẫn là một mối lo ngại, và đã khiến công ty phải hủy bỏ nỗ lực.
Theo tin từ TechCrunch.




























