Hai ngôi sao điện ảnh Blake Lively và Justin Baldoni đã đạt được thỏa thuận dàn xếp bất ngờ vào thứ Hai, kết thúc vụ tranh chấp kéo dài gần một năm rưỡi. Vụ việc ban đầu bắt nguồn từ cáo buộc quấy rối tình dục của nữ diễn viên Lively đối với Baldoni trên phim trường bộ phim “It Ends With Us”.
Theo nguồn tin thân cận với vụ việc, các cuộc đàm phán nhằm giải quyết vụ kiện đã bắt đầu với sự nghiêm túc vào tháng trước, sau khi thẩm phán liên bang bác bỏ hầu hết các yêu cầu của bà Lively. Các đội ngũ pháp lý đã có các cuộc họp vào cuối tuần và hoàn tất thỏa thuận vào thứ Hai. Tuy nhiên, các điều khoản cụ thể của thỏa thuận không được tiết lộ.
Vụ kiện bắt đầu vào tháng 12 năm 2024 khi bà Lively đệ đơn cáo buộc ông Baldoni quấy rối tình dục và có hành vi vượt quá giới hạn trong các cảnh quay thân mật của bộ phim, vốn được phát hành vào tháng 8 cùng năm. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết của Colleen Hoover, xoay quanh mối quan hệ đầy bạo lực của nhân vật Lily Bloom (do Lively thủ vai) và một bác sĩ phẫu thuật thần kinh tên Ryle Kincaid (do Baldoni thủ vai).
Ông Baldoni và hãng Wayfarer Studios, đồng sản xuất bộ phim, đã phủ nhận mọi cáo buộc của bà Lively. Đáp lại, vào tháng 1 năm 2025, ông Baldoni đã kiện ngược bà Lively và chồng bà, Ryan Reynolds, với cáo buộc phỉ báng và tống tiền, cho rằng họ tìm cách hủy hoại danh tiếng của ông.
Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ các vụ kiện này. Trước đó, thẩm phán Lewis J. Liman đã bác bỏ 10 trong số 13 yêu cầu của bà Lively, bao gồm quấy rối, phỉ báng và âm mưu. Ba yêu cầu còn lại được giữ lại bao gồm vi phạm hợp đồng, trả đũa và tiếp tay cho hành vi trả đũa.
Trong một tuyên bố chung, luật sư của cả hai bên cho biết: “Sản phẩm cuối cùng — bộ phim ‘It Ends With Us’ — là niềm tự hào của tất cả chúng tôi những người đã nỗ lực để mang nó đến với cuộc sống. Nâng cao nhận thức và tạo ra tác động ý nghĩa trong cuộc sống của những người sống sót sau bạo lực gia đình — và tất cả những người sống sót — là mục tiêu mà chúng tôi ủng hộ.” Tin tức này được cung cấp bởi NBC News.



