Tại Bệnh viện Quân y Trung ương ở Bogota, một đơn vị đặc biệt gồm những chú chó hỗ trợ tinh thần đang mang lại niềm vui và sự an ủi cho các binh sĩ bị thương trong chiến đấu. Đội quân “nhung” này, bao gồm Kratos, Rafa và Lupa, đã giúp những người lính hồi phục sau các cuộc đụng độ với các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại Colombia.
Những chú chó này, với sứ mệnh xoa dịu vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần, đã trở thành nguồn động viên quý báu cho các quân nhân. Binh nhì Jeisson Sánchez Duque, người bị thương trong một cuộc đụng độ, chia sẻ rằng sự có mặt của Kratos, Lupa giúp anh quên đi nỗi đau và tập trung vào niềm vui mà chúng mang lại. Chương trình này, khởi động từ tháng 4 năm 2024, nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ tâm lý và đẩy nhanh quá trình phục hồi cho những người lính phải đối mặt với thương tật do bom mìn hay các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), các vụ việc liên quan đến thiết bị nổ tại Colombia đã tăng 94% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 so với cùng kỳ năm 2024. Sự hiện diện của những người bạn bốn chân không chỉ giúp bệnh nhân mà còn tạo ra những khoảng lặng thư giãn cho nhân viên y tế. Một binh sĩ khác, Luis Miguel López, người đã mất một phần chân do bom mìn, cho biết những chú chó đã giúp anh vượt qua giai đoạn trầm cảm, mang lại hạnh phúc cho căn phòng của anh.
Nguồn tin từ Hãng Thông tấn AP cho biết, chương trình này đã được mở rộng để cho phép bệnh nhân mang theo thú cưng của mình và cung cấp các buổi nghỉ ngơi nâng cao sức khỏe cho nhân viên.






















