Giọng nói quen thuộc của bình luận viên thể thao Andrés Cantor, từ lâu đã là tiếng vang của môn túc cầu, đặc biệt với cú hô “goooooool” trứ danh của ông, đang khiến người hâm mộ trên toàn thế giới mong chờ sự kiện World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ.
Andrés Cantor, người gốc Argentina, sẽ đảm nhiệm vai trò bình luận trực tiếp các trận đấu trên các kênh Telemundo và Peacock. Ông chia sẻ rằng mình đã hồi hộp chờ đợi giải đấu này từ khi nó được công bố. Cantor đã ghi lại khoảnh khắc đội tuyển Argentina giành chiến thắng bằng loạt sút luân lưu tại World Cup 2022, một cú gọi bàn thắng lịch sử đã đưa tên tuổi ông vang xa khắp thế giới, đặc biệt là quê nhà.
“Tôi đang đi trên đường phố Buenos Aires và mọi người nhận ra tôi, nói rằng ‘Cantor, Cantor, ông đã làm chúng tôi rơi lệ’,” ông kể lại.
Cảm xúc và niềm đam mê bóng đá này sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa vào tháng Sáu năm sau, khi World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ, với sự góp mặt của Vùng Vịnh.
“Tôi thực sự nóng lòng chờ đợi,” Cantor nói. “Tôi đã mong chờ World Cup lần này kể từ khi nó được công bố.”
Theo tin từ NBC Bay Area, World Cup năm 1994, lần cuối cùng Hoa Kỳ đăng cai giải đấu, đã tạo ra bước ngoặt cho bóng đá nước này và cũng là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Cantor. Ông nhớ lại cảm giác trước thềm World Cup 1994 và biết rằng đó sẽ là một khoảnh khắc “trước và sau” cho bóng đá Mỹ, đặc biệt khi hai năm sau, trận đấu chuyên nghiệp MLS đầu tiên đã diễn ra tại Vùng Vịnh.
Chính tại Vùng Vịnh, Cantor đã gặp đối tác kinh doanh và khởi đầu cho công ty Futbol de Primera ngày nay. Công ty radio của ông, nay đã 36 năm tuổi, bắt đầu với một chương trình phát thanh tại KLOK ở San Jose vào các tối Chủ Nhật.
Nam bình luận viên từng xuất hiện trong bộ phim “Speed Racer” năm 2008 và phim sitcom “The Simpsons”, cũng như hợp tác với Snoop Dogg cho Thế vận hội Paris. Dù là người hâm mộ bóng đá hay không, cú gọi bàn thắng “gooooooool” của Cantor đã để lại dấu ấn sâu đậm trong môn thể thao này tại Mỹ.
“Tôi tin đó có lẽ là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của mình, bởi vì vào năm 1994… công việc, phong cách, giọng nói, niềm đam mê và cú gọi bàn thắng của tôi đã giúp bóng đá được biết đến rộng rãi, vào thời điểm mà chưa có mạng xã hội, chưa có Internet,” Cantor chia sẻ. “Bạn phải xem trận đấu, và chúng tôi đã đưa bóng đá lên bản đồ thông qua buổi phát sóng World Cup năm 1994.”
“Mọi người ở đất nước này sẽ biết bóng đá là gì sau World Cup năm tới,” ông Cantor khẳng định thêm.




































