Paul Allen, bình luận viên lâu năm của đội Minnesota Vikings, đã lên tiếng xin lỗi sau khi đưa ra những bình luận bị cho là nhạy cảm và sai thời điểm về những người biểu tình trong thời tiết khắc nghiệt. Phát ngôn này diễn ra ngay trước vụ nổ súng liên quan đến lực lượng Tuần tra Biên giới ở Minnesota, khiến một người thiệt mạng.
Trong chương trình phát thanh của mình vào thứ Sáu tuần trước, Allen đã đặt câu hỏi liệu những người biểu tình trong điều kiện giá rét có được trả thêm phụ cấp độc hại hay không. Ông còn nhắc lại vấn đề này, đề cập đến những người bị ‘vạ lây’ và ‘người biểu tình được trả tiền’.
Sau đó, vào thứ Bảy, Allen đã bày tỏ sự đau buồn trên mạng xã hội X về vụ việc thương tâm ở Minnesota, thừa nhận sự đáng sợ của tình hình hiện tại và cầu nguyện cho điều đó dừng lại. Ông cũng xin lỗi vì những lời lẽ thiếu suy nghĩ của mình.
Trong buổi phát sóng hôm thứ Hai, Allen đã chính thức xin lỗi, gọi phát ngôn của mình là một nỗ lực hài hước sai lầm, không mang ý đồ chính trị hay gây tổn thương. Ông nhấn mạnh rằng chương trình của mình luôn tập trung vào thể thao và mang tính giải trí, tránh xa các vấn đề chính trị.
Allen cho biết sẽ tạm nghỉ vài ngày, đồng thời cảm ơn người đồng nghiệp Paul Charchian đã thay thế ông trong chương trình ‘Nine to Noon’. Hiện tại, đài KFAN vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc có kỷ luật ông Allen hay không. Ông đã gắn bó với KFAN từ năm 1998 và là bình luận viên chính thức của đội Vikings từ năm 2002.

































