Nhà bình luận Trudy Rubin của The Philadelphia Inquirer đã lên tiếng chỉ trích gay gắt những phát ngôn của Tổng Thống Donald Trump, cho rằng những lời lẽ miệt thị binh sĩ đồng minh đã hy sinh ở Afghanistan là một sự xúc phạm nghiêm trọng, có thể gây tổn hại nặng nề hơn bất kỳ hành động nào trước đây của ông đối với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Trong một bài viết đăng ngày 31 tháng 1 năm 2026, bà Rubin dẫn lời Tổng Thống Donald Trump, người bị cho là đã né tránh nghĩa vụ quân sự, đã có những phát ngôn miệt thị sự hy sinh của các binh sĩ châu Âu đã chiến đấu bên cạnh quân đội Mỹ tại Afghanistan. Cụ thể, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Trump đã chế nhạo NATO và đặt câu hỏi về sự hỗ trợ của liên minh nếu Hoa Kỳ gặp nguy hiểm, bất chấp việc các thành viên châu Âu đã kề vai sát cánh với Mỹ sau sự kiện 11 tháng 9.
Bài viết nhấn mạnh rằng, trong khi quân đội Mỹ chịu tổn thất cao nhất, nhiều quốc gia NATO nhỏ hơn cũng có tỷ lệ thương vong đáng kể so với dân số. Dẫn chứng trường hợp của binh sĩ Đan Mạch Sophia Bruun, hy sinh năm 2006, với Đan Mạch là quốc gia có tỷ lệ thương vong cao nhất trong liên minh, bà Rubin đặt câu hỏi về sự nhạy cảm của Tổng Thống Donald Trump.
Những phát biểu này đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ các chính trị gia châu Âu thuộc cả hai phe tả và hữu, cũng như từ các cựu quan chức ngoại giao Mỹ như Nicholas Burns, người gọi những bình luận này là “xấu hổ”. Giới truyền thông Anh cũng tràn ngập những lời lẽ tức giận từ các gia đình có người thân bị thương hoặc hy sinh, như trường hợp của bà Diane Dernie. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ Tổng Thống Donald Trump.
Thậm chí, Hoàng tử Harry, người từng phục vụ tại Afghanistan, cũng bày tỏ rằng những “sự hy sinh” của binh sĩ Anh “xứng đáng được nói đến một cách trung thực và tôn trọng”. Theo nguồn tin, chỉ sau khi Vua Charles III bày tỏ quan ngại riêng với Tổng Thống Donald Trump, ông này mới có động thái công khai khen ngợi lực lượng Anh là “TUYỆT VỜI và RẤT DŨNG CẢM”, nhưng không đưa ra lời xin lỗi.
Bà Rubin cũng trích dẫn ý kiến của cựu lính thủy đánh bộ Elliot Ackerman, người cho rằng việc Tổng Thống Donald Trump nghi ngờ đóng góp của các đồng minh quân sự là “thấp kém so với phẩm giá của chức vụ”, đặc biệt khi ông là một tổng tư lệnh chưa từng phục vụ trong quân đội. Bà còn liên hệ với những lần Tổng Thống Donald Trump miệt thị những cựu chiến binh Mỹ bị thương hay tù binh chiến tranh.
Bài bình luận kết luận rằng những lời lẽ này không chỉ gây tổn hại đến quan hệ đồng minh mà còn gửi một thông điệp đến toàn thể người dân Mỹ: Tổng Thống Donald Trump coi trọng binh sĩ, dù là Mỹ hay nước ngoài, không phải vì những gì họ cống hiến cho đất nước, mà chỉ vì những gì họ có thể làm cho cá nhân ông.

































