Trong một bài phân tích sâu sắc cho Chicago Tribune, cây bút Elizabeth Shackelford, cựu nhà ngoại giao Hoa Kỳ, đã lên tiếng về cách chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thay đổi cách tiếp cận với vấn đề nhân quyền trên phạm vi toàn cầu.
Theo bà Shackelford, thay vì phớt lờ nhân quyền như một số lo ngại ban đầu, chính quyền hiện tại lại đang bóp méo khái niệm này để phục vụ một chương trình nghị sự chính trị, gây tổn hại đến bình đẳng, công lý và an ninh toàn cầu.
Hai ví dụ điển hình được nêu ra là việc sửa đổi báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và kế hoạch tiếp nhận người tị nạn. Bà cho biết các báo cáo nhân quyền, vốn được giới chuyên môn và các nhóm hoạt động đánh giá cao về tính chính xác và công bằng, nay đã bị cắt bỏ nhiều phần quan trọng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, cộng đồng LGBTQ+ và các nhóm thiểu số.
Bà Shackelford cũng chỉ trích mạnh mẽ đề xuất phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn, trong đó ưu tiên cho người gốc Âu tại Nam Phi. Theo bà, điều này thể hiện sự phân biệt chủng tộc trắng trợn, bởi nhóm người này không đáp ứng các yêu cầu pháp lý cơ bản để được xem xét là người tị nạn, trong khi nhu cầu thực tế của nhiều nhóm người khác lại bị bỏ qua.
“Điểm chung ở đây không hề đẹp đẽ, nhưng rất rõ ràng. Chính quyền này đang thao túng các nền tảng nhân quyền, không phải để thúc đẩy quyền và công lý cho tất cả mọi người, mà là để củng cố một thế giới mà những người từng nắm giữ nhiều quyền lực nhất có thể tiếp tục sử dụng sức mạnh đó để chống lại tất cả những người khác,” bà Shackelford nhận định.
Bài viết này được đăng tải trên The Mercury News vào ngày 29 tháng 8 năm 2025.