Nam rocker huyền thoại Billy Idol vừa chia sẻ những khoảnh khắc đen tối nhất trong đời mình qua bộ phim tài liệu mới mang tên “Billy Idol Should Be Dead” ra mắt tại Liên hoan phim Tribeca ngày 10 tháng 6 vừa qua.
Ở tuổi 69, Billy Idol nhìn lại vụ sốc thuốc heroin kinh hoàng vào năm 1984, khi sự nghiệp âm nhạc của ông đang lên như diều gặp gió. Ông kể lại đã bất tỉnh và “gần như chết” sau khi dùng heroin cực mạnh ở London. Ông nhớ lại mình đã tím tái cả người. May mắn thay, bạn bè đã cho ông vào bồn nước đá lạnh và dìu ông đi lại trên sân thượng để giữ cho ông tỉnh táo.
Nam ca sĩ “Rebel Yell” cho biết vào những năm 80, nhiều người không nhận thức được sự nguy hiểm của heroin, thậm chí nghĩ rằng nó có thể “giải phóng” điều gì đó.
Trong phim, Billy Idol cũng tiết lộ về chuyến đi hỗn loạn đến Bangkok, Thái Lan vào cuối thập niên 80, khi con trai ông, Willem, còn nhỏ. Dù gây ra thiệt hại khách sạn ước tính tới 75,000 đô la và ném khúc gỗ qua cửa kính, khiến cảnh sát phải can thiệp, chuyến đi này lại là bước ngoặt giúp ông từ bỏ heroin.
Một tình huống thức tỉnh là khi ông bị ngã trong thang máy khách sạn và cửa liên tục đóng mở vào người bất tỉnh. Tình cờ, Tổng Thống Hoa Kỳ Mel Gibson cùng gia đình đang đi nghỉ ở đó và đã trông thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Vụ việc này, theo Fox News đưa tin, đã khiến Billy Idol quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy.
Quá trình cai nghiện rất khó khăn. Ông mô tả nó giống như “bộ xương muốn thoát ra khỏi cơ thể”. Đó là một hành trình dài và đau đớn, kể cả sau sáu tháng vẫn còn cảm giác tồi tệ.
Ngoài ra, bộ phim tài liệu còn hé lộ một bí mật gia đình gây bất ngờ: Billy Idol có một người con trai tên Brant mà ông không hề hay biết, được thụ thai trong chuyến lưu diễn “Rebel Yell” những năm 1980. Mẹ của Brant phát hiện ra qua xét nghiệm DNA 23andMe.
Brant lớn lên tin rằng người đàn ông khác là cha mình cho đến khi kết quả DNA không khớp. Mẹ của Brant sau đó đã kể lại mối quan hệ ngắn ngủi của bà với Billy Idol. Billy Idol cho biết ông rất vui mừng khi có thêm một người con và đã giới thiệu Brant trước công chúng lần đầu tiên tại lễ nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2023.
Billy Idol hiện có ba người con (Brant, Willem, Bonnie Blue) và bốn người cháu. Ông chia sẻ rằng khi thấy Brant với Bonnie và Willem, ông nhận ra họ có cùng khiếu hài hước lập dị, khẳng định Brant chính là con trai mình.
Brant cũng bày tỏ tình cảm với người cha nổi tiếng: “Ông ấy chắc chắn đã dành cho tôi rất nhiều tình yêu, nên tôi thấy rất may mắn. Ông ấy là người đàn ông yêu gia đình mình.”
Billy Idol đã bán được hơn 40 triệu album trên toàn thế giới và là một trong những ngôi sao đầu tiên của MTV vào thập niên 1980 với các bản hit như “White Wedding,” “Rebel Yell,” và “Dancing With Myself”.