Trên chương trình “Real Time” phát sóng vào thứ Sáu vừa qua, người dẫn chương trình Bill Maher đã mạnh mẽ phản đối bài xã luận “My Dinner with Adolf” (Bữa Tối Cùng Adolf) của danh hài Larry David đăng trên tờ The New York Times hồi đầu năm nay. Ông Maher gọi bài viết này là “ngớ ngẩn” và “vô ích”.
Bài xã luận của đồng tác giả “Seinfeld”, Larry David, được xuất bản vào tháng Tư, nhằm châm biếm bữa tối thân mật của ông Maher với Tổng Thống Donald Trump vào tháng Ba. David đã phác họa một bữa tối giả tưởng giữa mình và Adolf Hitler vào năm 1939, với ý tưởng “giá như thế giới có thể thấy được khía cạnh này của ông ta, mọi người có thể có một cái nhìn hoàn toàn khác.”
Khi bàn về những khía cạnh “điên rồ” của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, ông Maher cho rằng việc hoàn toàn cắt đứt liên lạc với một số người là điều vô lý, dù ông “sẽ không bao giờ ngừng chỉ ra” những điều sai trái về chính quyền Tổng Thống Trump. Ông khẳng định: “Tôi là người trưởng thành và trong thế giới thực, có những người bạn không thể ngừng nói chuyện, như vợ hoặc chồng sau một cuộc cãi vã tồi tệ… hay Tổng Thống Hoa Kỳ. Điều này thật trẻ con, hoàn toàn cảm tính.”
Ông Maher tiếp tục chỉ trích những người đã tỏ ra khó chịu vì ông dùng bữa với Tổng Thống Donald Trump, vì họ coi Tổng Thống Trump như Hitler. “Trừ việc ông ấy không phải thế. Điều này thật vô ích và ngớ ngẩn,” ông nói. Một đồ họa xuất hiện trên màn hình trong lúc ông nói, hiển thị tiêu đề bài xã luận của tờ Times: “Larry David: Bữa Tối Cùng Adolf.”
Người dẫn chương trình “Real Time” lập luận rằng Tổng Thống Trump là “vị tổng thống ủng hộ Israel và người Do Thái nhất từ trước đến nay,” trước khi gay gắt chỉ trích cá nhân Larry David. “Mỗi năm tôi thường mời Larry David đến ‘Real Time’, và ông ấy luôn nói, ‘Bill, tôi không thể. Tôi không đủ hiểu biết về chính trị để làm chương trình của ông.’ Vâng, bây giờ tôi đã hiểu điều đó,” ông Maher mỉa mai. “Bởi vì ở đây không có tranh luận. Chỉ có cảm giác hưng phấn mà những người không tiếp xúc có được từ việc không bao giờ thua trong cuộc thi ‘tôi ghét Tổng Thống Trump nhất’.”
Ông Maher kết luận sự chỉ trích của mình dành cho David bằng cách đặt câu hỏi liệu chiến lược của phe cánh tả có phải là “hành động như học sinh trung học” và “nói với người có tất cả quyền lực rằng anh ta không được ngồi cùng bàn ăn trưa với bạn không.”
Đây không phải là lần đầu tiên ông Maher đề cập đến bài xã luận “My Dinner with Adolf” của David. Hồi tháng Tư, ông Maher từng xuất hiện trên chương trình “Piers Morgan Uncensored” và được hỏi về bài viết châm biếm này của David. Ông Maher nhận định, “Tôi nghĩ ngay khi bạn đưa ra lá bài Hitler, bạn đã thua trong cuộc tranh luận. Và tôi cũng phải nói, thôi nào. Hitler? Đức Quốc xã? Chẳng ai gay gắt hơn tôi về Donald Trump, và tôi phải nói rằng, không ai có tầm nhìn xa về ông ấy hơn tôi. Tôi không cần phải được thuyết giảng về Donald Trump. Thực tế tôi đã gặp ông ấy trực tiếp không làm thay đổi điều đó, và việc tôi báo cáo một cách trung thực cũng không phải là một tội lỗi.”
Ông Maher tiếp lời: “Việc sử dụng hình ảnh Hitler, trước hết, tôi nghĩ nó là một sự sỉ nhục đối với sáu triệu người Do Thái đã chết. Giống như, điều đó nên ở một vị trí riêng trong lịch sử. Và, tôi biết mọi người có thể nói, ‘À, chúng tôi chỉ so sánh theo cách này.’ Chà, đó là một lập luận mà bạn đã thua ngay từ đầu.” Ông kết luận, “Hitler thực sự phải giữ vị trí riêng của mình. Ông ấy là GOAT (Người vĩ đại nhất mọi thời đại) của cái ác, và chúng ta sẽ phải để nó như vậy.”
Một đại diện của David đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Fox News Digital. Tin từ Fox News.






























