Trong chương trình “Real Time” phát sóng hôm thứ Năm, người dẫn chương trình Bill Maher đã gọi Bộ trưởng Y tế và Nhân sinh (HHS) Robert F. Kennedy Jr. là “điên rồ” sau phiên điều trần căng thẳng trước Thượng viện.
Maher bày tỏ sự thất vọng cá nhân, cho biết ông từng ủng hộ những gì Kennedy đang cố gắng thực hiện, nhưng giờ đây lại cho rằng vị bộ trưởng này “quá điên rồ”. Kennedy đang đối mặt với lời kêu gọi từ chức từ hơn 1.000 nhân viên HHS, những người cáo buộc ông bổ nhiệm “những kẻ cuồng tín chính trị” sau khi sa thải Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Susan Monarez.
“Ông ta chỉ quá điên rồ,” Maher lặp lại. “Ông ta không bao giờ lắng nghe. Chẳng có gì là… tôi gọi đó là chủ nghĩa con lắc – mọi thứ không bao giờ dừng lại ở giữa.”
Maher cũng chỉ trích việc Kennedy sa thải 17 nhân vật hàng đầu tại CDC, cho rằng điều này làm mất đi các ý kiến đa chiều trong cơ quan này.
Trong một cuộc thảo luận trên chương trình, Kaitlan Collins, phóng viên CNN, nhận định rằng Kennedy đã “trượt dốc rất nhiều” khi cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ chất vấn ông tại Đồi Capitol. Cụ thể, các câu hỏi xoay quanh việc CDC hủy bỏ hàng trăm triệu đô la nghiên cứu vắc-xin mRNA và liệu Tổng thống Donald Trump có xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì điều này hay không.
Dù vậy, Collins cho rằng Kennedy vẫn khá an toàn trong chức vụ của mình, trừ khi Tổng thống Donald Trump thay đổi ý định, khi phần lớn các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu xác nhận ông vào vị trí Bộ trưởng Y tế và Nhân sinh.
Trong khi đó, nhà cố vấn kinh tế cũ của chiến dịch tranh cử của Trump, Stephen Moore, đã lên tiếng bảo vệ những lập luận của Kennedy về các quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA). Moore cho rằng các loại thuốc mới, đặc biệt là cho các bệnh như ung thư hay bệnh tim, nên được đưa ra thị trường nhanh hơn, vì sự trì hoãn của FDA đang “giết chết mọi người”.
Bài báo được tổng hợp từ nguồn tin của Fox News.