Bình luận viên truyền hình Bill Maher đã bày tỏ sự thắc mắc về việc các sinh viên từng biểu tình phản đối Israel trên các trường đại học nay lại im lặng trước bạo lực của Hamas, đặc biệt là khi nhóm này quay sang tấn công cả người Palestine ở Gaza.
Trong chương trình “Real Time with Bill Maher” phát sóng ngày thứ Sáu, ông Maher đã hỏi doanh nhân Mark Cuban rằng “các cậu sinh viên đeo khăn keffiyeh giờ đâu cả rồi” khi Hamas “đang bắn giết mọi người”. Ông Maher cho rằng sự im lặng này là một sự “mâu thuẫn” đáng chú ý, bởi lẽ trước đó nhiều tháng, các cuộc biểu tình chống Israel đã diễn ra rầm rộ trên khắp các trường đại học tại Mỹ, với nhiều khẩu hiệu và đôi khi xung đột với cảnh sát.
Phát biểu của ông Maher diễn ra trong bối cảnh các báo cáo cho thấy Hamas đã sử dụng vũ lực với cả người Palestine tại Gaza. Reuters đưa tin Hamas đã giết chết ít nhất 33 người trong những ngày gần đây, sau khi nhóm này đạt thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi trục xuất sinh viên quốc tế ủng hộ Hamas khỏi các trường đại học Mỹ.
Ông Maher trước đây cũng từng chỉ trích các trường đại học danh tiếng của Mỹ là “nhà máy tuyên truyền”, mang tính chống Mỹ. Theo tin từ Fox News ngày 18 tháng 10 năm 2025.