Tỷ phú Bill Gates bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về thời gian đã dành cho Jeffrey Epstein, sau khi các hồ sơ liên quan đến Epstein được công bố. Trong một cuộc phỏng vấn với Nine News Australia, ông Gates cho biết việc này là “ngu ngốc” và các cáo buộc nhắm vào ông là “sai sự thật”.
Ông Gates, người đồng sáng lập Microsoft, đã gặp Epstein lần đầu vào năm 2011. Ông khẳng định chỉ có vài bữa tối chung và chưa bao giờ đến đảo riêng của Epstein. Mục đích ban đầu được cho là để Epstein giới thiệu ông Gates với những người giàu có nhằm gây quỹ cho y tế toàn cầu, nhưng ông Gates thừa nhận đây là “ngõ cụt”.
Các hồ sơ được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào tuần trước bao gồm các email mà Epstein tự gửi cho mình vào năm 2013. Trong đó, Epstein ám chỉ ông Gates có quan hệ ngoài luồng và tìm kiếm chất cấm. Epstein cũng viết về việc từ chức khỏi một vai trò với Quỹ Gates và BG3 (một tổ chức tư vấn do Bill Gates sáng lập) do “tranh chấp hôn nhân nghiêm trọng giữa Melinda và Bill”.
Người phát ngôn của Bill Gates đã bác bỏ các cáo buộc này, gọi chúng là “hoàn toàn vô lý và sai sự thật”. Theo người này, các tài liệu chỉ cho thấy sự thất vọng của Epstein vì không có mối quan hệ tiếp tục với ông Gates và những nỗ lực của Epstein nhằm “bẫy và phỉ báng”.
Bà Melinda French Gates, vợ cũ của Bill Gates, cũng bày tỏ sự “buồn bã khó tả” khi tên của chồng cũ xuất hiện trong các hồ sơ mới. Bà cho biết những người có câu hỏi cần tự trả lời những điều đó.
Tên của Bill Gates xuất hiện trong danh sách những nhân vật quyền lực, bao gồm cả Tổng Thống Donald Trump, Elon Musk và cựu Tổng thống Bill Clinton, được nhắc đến trong hàng triệu hồ sơ liên quan đến Epstein. Tuy nhiên, những người này đều phủ nhận hành vi sai trái và không bị cơ quan chức năng cáo buộc tội danh nào liên quan đến Epstein.
Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ và đồng phạm của Epstein, là người duy nhất bị buộc tội và kết án các tội danh liên quan đến Epstein. Bà đang thụ án tù tại Texas. Epstein đã chết trong tù vào năm 2019 trong khi chờ xét xử các cáo buộc buôn bán tình dục, và cái chết của ông được xác định là tự sát.




























