Susan Powter, người từng xây dựng đế chế thể dục trị giá hàng triệu đô la và định hình cả một thế hệ, hiện đang đối mặt với thực tế mà bà mô tả là ‘đáng sợ’ ở tuổi 68. Bà chia sẻ về việc không có bảo hiểm y tế, không có an ninh tài chính hay mạng lưới an toàn sau khi công ty của bà nộp đơn xin phá sản vào năm 1995.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình “Today”, Powter thừa nhận bà đã “mất hy vọng” sau khi phá sản. Bà từng là một nhân vật nổi bật vào đầu những năm 1990 với các chương trình quảng cáo bán hàng qua truyền hình về thể dục. Hiện tại, ở tuổi 68, bà đối mặt với viễn cảnh già đi mà không có bảo hiểm y tế, an ninh tài chính hay mạng lưới hỗ trợ.
“Không có cơ sở hạ tầng khi 68 tuổi, và không có bảo hiểm y tế. Điều đó thật đáng sợ”, Powter chia sẻ. Bà cũng cho biết mình đã trải qua giai đoạn sống ở “khách sạn phúc lợi xã hội” sau khi mất tất cả.
Sau nhiều năm ở đỉnh cao danh vọng, Susan Powter đã mất tất cả: công việc kinh doanh, an ninh tài chính và cuối cùng là sự ổn định. Bà từng phải làm tài xế giao hàng Uber Eats để kiếm sống ở Las Vegas. Trong một buổi phỏng vấn độc đáo, host Al Roker của “Today” đã cùng Powter thực hiện một chuyến giao hàng Uber Eats cuối cùng, một minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong cuộc đời bà.
Powter khẳng định bà “không định gục ngã như vậy”. Dù có những khoảnh khắc khó khăn, như chỉ nhận được 2,20 đô la cho một lần giao hàng Starbucks, bà vẫn thể hiện sự lạc quan. Bà bày tỏ mong muốn có cơ hội để “kiến tạo lại, để làm đúng những gì tôi đã làm lần đầu tiên”. Tình yêu thương từ người hâm mộ trên mạng là điều “chữa lành” nhất đối với bà.
Bà chia sẻ kế hoạch cho hành trình tiếp theo: “Mọi thứ là bước tiếp theo. Không có gì thay đổi, nhưng mọi thứ đều thay đổi, vì có khả năng. Hy vọng, một cơ hội. Thành thật mà nói, tôi biết ơn hơn bao giờ hết trong đời.”
Một bộ phim tài liệu về cuộc đời bà có tựa đề “Stop the Insanity: Finding Susan Powter” đã được ra mắt vào tháng 11 năm 2025, khám phá hành trình thăng trầm của biểu tượng thể dục này. Bà từng chia sẻ với Fox News Digital rằng bà đã “rời bỏ mọi thứ” sau các vụ kiện tụng và sự quản lý tài chính yếu kém bởi những người bà tin tưởng.
Khi được hỏi lời khuyên nào dành cho bản thân trong quá khứ, Powter nói bà sẽ khuyên “một chiếc ô nhận thức và an toàn hơn”, và khẳng định “mọi thứ có thể thay đổi, mọi thứ có thể dịch chuyển, mọi thứ có thể hoạt động. Tôi đã từng mất hy vọng vào điều đó trong một thời gian.” Bà dự định sẽ mua một chiếc RV và khám phá nước Mỹ, gặp gỡ những con người tuyệt vời ở đó.































