Berkeley, California – Trung tâm văn hóa The Freight & Salvage (hay còn gọi là “The Freight”) sẽ hân hạnh giới thiệu nữ ca sĩ từng đoạt năm giải Grammy và biểu tượng âm nhạc toàn cầu Angélique Kidjo trong buổi hòa nhạc gây quỹ thường niên vào ngày 9 tháng 10.
Bà sẽ cùng biểu diễn với ca sĩ-nhạc sĩ người Brazil gốc Bay Area, Badi Assad. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi hòa nhạc, bao gồm cả đấu giá trực tiếp và các khoản đóng góp, sẽ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của The Freight và chương trình giáo dục âm nhạc “Golden State of Song”.
“Chúng tôi đang cố gắng gây quỹ cần thiết để chương trình của mình tiếp tục phát triển và bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn tài trợ do không nhận được sự ủng hộ từ chính quyền Tổng thống hiện tại,” ông Clayton Shelvin, giám đốc điều hành của The Freight, chia sẻ qua email, bày tỏ mục tiêu gây quỹ ít nhất 200.000 đô la Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng đây là một dịp quan trọng để kết nối với cộng đồng, đồng thời cam kết sẽ giữ cho The Freight luôn dễ tiếp cận với mọi người và tồn tại cho các thế hệ tương lai.
Chương trình “Golden State of Song” là một trong những chương trình cốt lõi của The Freight, nhằm mục đích giáo dục thế hệ người yêu nhạc tiếp theo thông qua một chương trình giảng dạy tương tác, kết hợp lịch sử và âm nhạc. Ông Shelvin cho biết các “đại sứ giáo dục” là những nhạc sĩ địa phương đã giúp các em học sinh “say mê học hỏi”, lấp đầy những khoảng trống trong hệ thống trường học.
Bà Kidjo, ngoài tài năng âm nhạc xuất chúng trải dài nhiều thể loại, còn là một nhà hoạt động nhân đạo tích cực. Bà là người phụ nữ châu Phi đầu tiên được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí Quốc tế của UNICEF. Từ năm 2006, bà đã thành lập quỹ Batonga, hỗ trợ và trao quyền cho các cô gái và phụ nữ trẻ ở châu Phi, cung cấp giáo dục, đào tạo nghề, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và xây dựng mạng lưới hỗ trợ.
Chia sẻ về phụ nữ ở châu Phi, bà Kidjo nói: “Họ có khát khao được làm người trước khi là phụ nữ, nghĩa là khi có cơ hội, họ luôn tạo dựng điều gì đó không chỉ cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng”. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm vui và lòng tốt, hai yếu tố mà mẹ bà luôn khuyên nhủ. “Giận dữ sẽ rút cạn năng lượng của tôi. Mẹ tôi luôn dạy hai điều: Niềm vui là một trạng thái tinh thần; lòng tốt là một chiếc áo giáp chống đạn. Đừng bao giờ đánh mất hai điều đó, bởi nếu mất chúng, bạn sẽ mất đi tình yêu với bản thân, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn.”
Theo Mercury News.