Hai anh em Yasin El Sammak, 22 tuổi, và em trai 15 tuổi, đã đến trước một tòa nhà ngoại giao của Ai Cập tại Manhattan với ý định quay phim một cuộc biểu tình nhỏ, kêu gọi nước này làm nhiều hơn nữa cho người dân Gaza đang đói khổ. Tuy nhiên, thay vì thực hiện kế hoạch, họ lại bị các nhân viên ngoại giao Ai Cập lôi vào trong tòa nhà, nơi họ bị đánh đập, quật bằng dây xích kim loại, theo video được cung cấp bởi một nhà hoạt động khác.
Cảnh sát New York sau đó đã bắt giữ El Sammak và em trai với cáo buộc hành hung và siết cổ, dù các nhân chứng và đoạn phim tại hiện trường dường như mâu thuẫn với lời khai của phía Ai Cập cung cấp cho cảnh sát. El Sammak cho biết trải nghiệm này đã khiến anh bị “sang chấn tâm lý và hoang mang”. Khi anh và luật sư cố gắng nộp đơn buộc tội các quan chức an ninh Ai Cập, họ đã bị cảnh sát từ chối, với lý do sự việc nằm ngoài thẩm quyền của họ.
Theo luật pháp quốc tế, các quan chức ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ khỏi một số truy tố hình sự. Người phát ngôn của Sở Cảnh sát New York không cho biết liệu những sự bảo vệ này có ảnh hưởng đến quyết định không buộc tội các quan chức Ai Cập hay không. Yêu cầu gửi qua email tới Phái đoàn Thường trực của Ai Cập tại Liên Hợp Quốc, nơi xảy ra vụ việc, đã không nhận được phản hồi.
Trong hồ sơ hình sự, một quan chức Ai Cập cáo buộc chính El Sammak đã dùng dây xích đánh ông, “gây sưng và đau đớn đáng kể cho bàn tay của ông.” El Sammak phủ nhận cáo buộc này.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình tại các tòa nhà ngoại giao của Ai Cập ở châu Âu và các nơi khác, kêu gọi nước này cho phép viện trợ nhân đạo đi qua cửa khẩu với thành phố Rafah ở miền Nam Gaza. Phía Ai Cập đã phủ nhận việc ngăn chặn viện trợ và lên án mạnh mẽ các cuộc biểu tình, trong đó một số vụ liên quan đến phá hoại tài sản.
Theo tin từ Associated Press ngày 27/8/2025, El Sammak, một công dân Hoa Kỳ, cho biết anh đã tham gia nhiều cuộc biểu tình ôn hòa tại tòa nhà ngoại giao của Ai Cập ở Midtown Manhattan để bày tỏ sự tức giận trước những gì anh gọi là sự “đồng lõa trong diệt chủng” của nước này.
Vụ việc này không phải là lần đầu tiên một quốc gia nước ngoài bị giám sát về cách phản ứng đối với các cuộc biểu tình bên ngoài các tòa nhà ngoại giao ở các thành phố của Hoa Kỳ. Năm 2017, vệ sĩ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tấn công những người biểu tình ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington, D.C., dẫn đến các vụ kiện và cáo buộc hình sự đối với một số quan chức an ninh.