Các cuộc biểu tình tại Iran đã kéo dài gần hai tuần, bất chấp sự đàn áp ngày càng gia tăng của chính quyền. Các cuộc biểu tình này diễn ra trong bối cảnh Iran bị cô lập với thế giới bên ngoài do tình trạng mất kết nối internet và điện thoại.
Theo Tổ chức Tin tức Hoạt động Nhân quyền (Mỹ), số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã lên tới ít nhất 65 người và hơn 2.300 người bị bắt giữ. Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iran lại tập trung đưa tin về thương vong của lực lượng an ninh, đồng thời khẳng định chính quyền vẫn nắm quyền kiểm soát đất nước.
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, được cho là đã ra hiệu cho một cuộc đàn áp sắp tới. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Marco Rubio, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Iran trên mạng xã hội. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cảnh báo: “Đừng đùa với Tổng Thống Donald Trump. Khi ông ấy nói sẽ làm điều gì, ông ấy sẽ làm”.
Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 do sự sụt giảm giá trị của đồng Rial Iran, do nền kinh tế của đất nước bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, một phần liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Các cuộc biểu tình sau đó leo thang thành những lời kêu gọi trực tiếp thách thức chính quyền Iran.
Theo tin từ ABC News.






























