Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại một khu bất động sản ở vùng nông thôn Hungary, nơi được cho là có liên quan đến các cáo buộc tham nhũng liên quan đến Thủ tướng Viktor Orbán.
Hatvanpuszta, từng là một trang trại nông nghiệp được xây dựng từ thế kỷ 19, nằm cách Alcsútdoboz và Felcsút, nơi ông Orbán trải qua thời niên thiếu, khoảng 6 km. Khu bất động sản này đã thu hút sự chú ý của công chúng trong những năm gần đây do các công trình xây dựng và tái phát triển mở rộng.
Ông Orbán đã bác bỏ các cáo buộc rằng đây là một nơi nghỉ dưỡng sang trọng cho bản thân và những người thân cận, và gọi nó là “một trang trại còn dang dở”. Ông cũng yêu cầu các nhà báo đặt câu hỏi về Hatvanpuszta hãy hỏi cha mình, người sở hữu khu đất.
Những người biểu tình tập trung bên ngoài cổng khu phức hợp, cầm các biểu ngữ chống chính phủ và bóng bay hình ngựa vằn – tượng trưng cho những động vật kỳ lạ như ngựa vằn, linh dương và trâu được nuôi gần khu đất.
Dân biểu độc lập và nhà hoạt động chống tham nhũng Ákos Hadházy, người tổ chức cuộc biểu tình, mô tả Hatvanpuszta là “Versailles” của gia đình Orbán.
Ông Hadházy cho rằng cha của ông Orbán đã trở nên giàu có phần lớn nhờ việc mỏ đá của ông cung cấp vật liệu cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn do nhà nước tài trợ, vốn được trao cho các công ty thuộc sở hữu của các đồng minh của ông Orbán.
Phát biểu với hãng tin AP bên ngoài cổng khu bất động sản, được bảo vệ bởi cảnh sát và an ninh tư nhân, ông Hadházy nói rằng tài sản này là “một biểu tượng rất quan trọng”.
Ông nói: “Nó tượng trưng cho nhiều điều, đáng chú ý nhất là sự dối trá của những người nắm quyền. Thủ tướng nói rằng đây chỉ là một trang trại còn dang dở, nhưng bất kỳ ai ở đây đều có thể tận mắt thấy rằng đây là một dinh thự sang trọng”.
Trong bối cảnh Hungary đang phải vật lộn với tình trạng lạm phát kéo dài, chi phí sinh hoạt cao và nền kinh tế trì trệ, ông Orbán có thể phải đối mặt với cuộc đua cạnh tranh nhất kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2010 trong cuộc bầu cử Hungary dự kiến vào tháng Tư. Theo nguồn tin từ hãng thông tấn AP.