Nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ đã nổ ra trên khắp nước Mỹ để phản đối các chính sách của Tổng Thống Donald Trump.
Các cuộc biểu tình, được gọi là “Ngày Không Vua” (No Kings Day), dự kiến diễn ra để phản đối cuộc diễu binh kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Hoa Kỳ tại Washington, D.C., trùng với ngày sinh nhật của Tổng Thống Trump.
Tại Seattle, một cuộc biểu tình lớn dự kiến bắt đầu tại Công viên Cal Anderson vào buổi trưa và diễu hành đến Seattle Center. Các cuộc tập trung khác cũng được lên kế hoạch trên khắp tiểu bang.
Tại Bến phà Đảo Bainbridge, hàng trăm người biểu tình đã tập trung để lên phà đến Seattle, mang theo các biểu ngữ phản đối. Greg Relaford, một người tổ chức cuộc biểu tình “Phà, Không Phải Xe Tăng”, bày tỏ lo ngại về việc chính quyền Tổng Thống Trump đàn áp người nhập cư và khuynh hướng độc tài.
Jim Taggart, một nhà sinh vật biển biển đã nghỉ hưu, mang theo tấm biển “Chúng Ta, Người Dân, Không Vua” và bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc cắt giảm ngân sách nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia. Kristen Guy, một nhà phân tích dữ liệu, nói rằng các sự kiện gần đây ở Los Angeles đã củng cố quyết tâm biểu tình của cô.
Thống đốc Bob Ferguson và các quan chức dân cử địa phương đã kêu gọi người biểu tình giữ thái độ ôn hòa, cảnh báo rằng chính quyền Tổng Thống Trump có thể đang tìm cớ để điều quân đội đến.
Dân Biểu Pramila Jayapal kêu gọi người biểu tình đáp lại sự thù hận và bạo lực bằng hòa bình.
Theo tin từ Seattle Times.