Cuộc họp Hội đồng Thành phố Houston hôm thứ Tư đã trở nên hỗn loạn khi những người biểu tình phản đối ngân sách 7 tỷ đô la do Thị trưởng John Whitmire đề xuất đã bị cảnh sát cưỡng chế đưa ra ngoài sau khi giương biểu ngữ và hô khẩu hiệu.
Những người biểu tình tập trung phản đối việc thành phố giải quyết các dự án thoát nước sau một thỏa thuận gần đây, cũng như việc tăng ngân sách cho cảnh sát trong đề xuất của Thị trưởng Whitmire. Mặc dù vấp phải sự phản đối, Thị trưởng Whitmire vẫn bảo vệ kế hoạch ngân sách của mình, cho rằng nó thể hiện sự tiến bộ cho thành phố.
Thị trưởng Whitmire cho biết chính quyền của ông đang áp dụng một mô hình hiệu quả mới cho chính quyền thành phố, giúp cải thiện các dịch vụ. Ông cũng nói thêm rằng ngân sách năm nay sẽ đầu tư thêm 50 triệu đô la vào hệ thống thoát nước so với năm trước.
Tuy nhiên, Chris Hollins, người kiểm soát tài chính của Thành phố Houston, bày tỏ lo ngại về tính bền vững của ngân sách. Ông cho rằng ngân sách chưa cân đối về mặt cơ cấu và dự kiến thâm hụt hơn 100 triệu đô la, sẽ được bù đắp bằng cách sử dụng tiền tiết kiệm của thành phố.
Theo KHOU 11, Cảnh sát Houston đã phải mất vài phút để giải tỏa phòng họp hội đồng trước khi cuộc họp có thể tiếp tục. Thị trưởng Whitmire thông báo sẽ không có cáo buộc nào được đưa ra đối với những người biểu tình. Ông nói thêm rằng mọi người có quyền đồng ý hoặc không đồng ý, nhưng việc làm gián đoạn một cuộc họp của Hội đồng Thành phố là vi phạm các quy tắc của Tòa Thị chính.