Người dân Kenya đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Nairobi để phản đối cái chết của một blogger trong khi bị cảnh sát giam giữ. Vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và yêu cầu làm rõ trách nhiệm từ phía chính quyền.
Albert Ojwang bị bắt vào ngày 6 tháng 6 tại Homa Bay, miền tây Kenya, và bị đưa đến Nairobi, cách đó 400 km, vì cáo buộc đăng tải “thông tin sai lệch” về một quan chức cảnh sát cấp cao trên mạng xã hội. Theo lời cảnh sát, ông Ojwang qua đời tại đồn cảnh sát trung tâm sau khi “đập đầu vào tường phòng giam.” Tổ chức Ân xá Quốc tế và các nhà hoạt động địa phương đã đặt nghi vấn về lời giải thích này.
Những người biểu tình đã tập trung trên con đường dẫn đến tòa nhà quốc hội ở Nairobi, nơi dự kiến sẽ trình bày ngân sách quốc gia vào thứ Năm. Ít nhất hai chiếc xe đã bị đốt cháy trên một con phố gần đó. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình khác vào hôm thứ Hai, cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về cái chết của Ojwang.
Tổng Thống Kenya William Ruto đã đưa ra tuyên bố lên án vụ việc và hứa sẽ tiến hành điều tra. “Tôi lên án mạnh mẽ những hành động và thiếu sót, bao gồm bất kỳ sơ suất hoặc hành vi phạm tội nào, có thể đã góp phần vào cái chết của anh ấy,” Tổng Thống Ruto nói.
Vụ việc xảy ra gần một năm sau khi một số nhà hoạt động và người biểu tình bị giết và bắt cóc bởi cảnh sát Kenya trong các cuộc biểu tình về dự luật tài chính. Các cuộc biểu tình này đã dẫn đến lời kêu gọi phế truất Tổng Thống Ruto, người bị chỉ trích vì bị cho là có khuynh hướng độc tài.
Tin từ Associated Press cho hay, vụ việc blogger bị bắt giữ xảy ra vào ngày 6/6.