Biểu tình lấy cảm hứng từ phong trào ‘Gen Z’ thu hút ít người trẻ ở Mexico

Hàng ngàn người ở Mexico City đã tham gia một cuộc biểu tình, ban đầu được thúc đẩy bởi thế hệ Z, nhằm phản đối tội phạm và tham nhũng. Cuộc biểu tình thu hút sự tham gia của nhiều thế hệ và nhận được sự ủng hộ từ các chính trị gia đối lập,…

Tại Thành phố Mexico, hàng ngàn người đã xuống đường vào thứ Bảy để phản đối tình trạng tội phạm, tham nhũng và sự vô trách nhiệm ngày càng gia tăng. Cuộc biểu tình này được tổ chức bởi các thành viên thuộc thế hệ Z, nhưng lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người ủng hộ đảng đối lập lớn tuổi.

Nhiều quốc gia trong năm nay đã chứng kiến các cuộc biểu tình do thế hệ Z, những người sinh từ cuối thập niên 90 đến đầu những năm 2010, tổ chức nhằm chống lại bất bình đẳng, sự suy thoái dân chủ và tham nhũng. Tại Mexico, nhiều người trẻ cho biết họ cảm thấy thất vọng với các vấn đề mang tính hệ thống như tham nhũng và sự vô trách nhiệm đối với các tội ác bạo lực.

“Chúng tôi cần an ninh hơn,” Andres Massa, một chuyên gia tư vấn kinh doanh 29 tuổi, chia sẻ khi cầm cờ đầu lâu cướp biển, vốn đã trở thành biểu tượng toàn cầu của các cuộc biểu tình Gen Z.

Bác sĩ Claudia Cruz, 43 tuổi, cho biết bà tham gia cuộc biểu tình để đòi hỏi thêm ngân sách cho hệ thống y tế công cộng và cải thiện an ninh, vì các y bác sĩ “cũng đang đối mặt với tình trạng mất an ninh rình rập đất nước, nơi mà bạn có thể bị giết mà không ai bị xử lý.”

Mặc dù có một loạt các vụ giết người nổi tiếng gần đây, bao gồm cả vụ ám sát một thị trưởng được yêu thích ở bang Michoacan, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum vẫn giữ được tỷ lệ ủng hộ cao.

Trước cuộc biểu tình, bà Sheinbaum cáo buộc các đảng cánh hữu cố gắng xâm nhập vào phong trào Gen Z và sử dụng các tài khoản tự động trên mạng xã hội để tăng cường sự tham gia.

Trong tuần này, một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thuộc thế hệ Z cho biết họ không còn ủng hộ các cuộc biểu tình sắp tới. Cùng lúc đó, những nhân vật lớn tuổi như cựu Tổng thống Vicente Fox và tỷ phú Mexico Ricardo Salinas Pliego lại đăng tải những thông điệp ủng hộ cuộc biểu tình.

Cuộc tuần hành vào thứ Bảy có sự tham gia của nhiều nhóm tuổi khác nhau. Những người ủng hộ thị trưởng Carlos Manzo, người gần đây bị ám sát ở Michoacan, đã tham dự cuộc biểu tình, mặc những chiếc mũ rơm tượng trưng cho phong trào chính trị của ông.

“Nhà nước đang hấp hối,” Rosa Maria Avila, một nhân viên bất động sản 65 tuổi đến từ thị trấn Patzcuaro, bang Michoacan, cho biết. Bà nói về ông Manzo: “Ông ấy bị giết vì ông ấy là một người đàn ông dám đưa cảnh sát vào núi để đối đầu với những kẻ phạm tội. Ông ấy có gan để đối mặt với chúng.” Thông tin được đăng tải bởi Hãng Thông tấn Associated Press.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú