Các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp Iran vào thứ Hai, khi người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh ở thủ đô Tehran và thành phố Mashhad. Theo báo cáo, giới chức đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình.
Một nhóm đối lập Iran, Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran, cho biết một đám đông lớn đã tuần hành trên đường Jomhouri (Cộng hòa) trước khi di chuyển đến các khu vực lân cận, bao gồm cả đường Naser Khosrow và Quảng trường Istanbul ở Tehran. Các khu vực trung tâm của Tehran đã trở thành điểm nóng khi người biểu tình và lực lượng an ninh của chính quyền đụng độ trên đường phố gần các khu vực chính phủ và thương mại lớn.
Các đơn vị cảnh sát đã bắn hơi cay và dùng dùi cui để giải tán đám đông ở trung tâm thành phố, theo các báo cáo từ hiện trường. Đáp lại, người biểu tình đã hô vang “Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ!” và đẩy lùi, buộc lực lượng an ninh phải rút lui khỏi một số khu vực. Các cuộc đình công và biểu tình trên toàn quốc của các thương nhân tiếp tục diễn ra trên khắp Iran, với các cửa hàng đóng cửa ở các trung tâm thương mại lớn bao gồm Chợ Lớn Tehran, đường Lalehzar, Naser Khosrow và Quảng trường Istanbul.
Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy người biểu tình bên trong một khu phức hợp mua sắm lớn tại Chợ Lớn Tehran hô vang: “Đừng sợ, tất cả chúng ta đều cùng nhau”, đồng thời ném những lời lăng mạ vào lực lượng an ninh. Các đoạn video khác từ các khu chợ ở Tehran cho thấy đám đông hô vang “Chết cho nhà độc tài”, kêu gọi các thương nhân đóng cửa hàng của họ và yêu cầu Tổng thống Masoud Pezeshkian từ chức.
Đến chiều thứ Hai, tình trạng bất ổn đã lan sang thành phố Mashhad ở phía đông bắc, nơi người biểu tình tập trung tại các quảng trường trung tâm và đụng độ với cảnh sát chống bạo động, những người đã xông vào bằng dùi cui. Người biểu tình đã phản kháng khi các cuộc đối đầu leo thang. Iran International cũng đưa tin về các cuộc biểu tình, cho biết Tổng thống Pezeshkian đã chỉ thị cho bộ trưởng nội vụ của mình mở các cuộc đàm phán với đại diện của người biểu tình, đánh dấu phản ứng chính thức đầu tiên của ông đối với tình trạng bất ổn.
Các cuộc biểu tình, vốn tiếp diễn đến đêm, đã thu hút sự chú ý quốc tế. Cựu Thủ tướng Israel, Naftali Bennett, đã kêu gọi người biểu tình đứng lên trong một video được đăng trên X. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng cho biết không có gì ngạc nhiên khi người Iran xuống đường biểu tình vì nền kinh tế sụp đổ mà ông đổ lỗi cho chủ nghĩa cực đoan và tham nhũng của chế độ. Theo Fox News.































