Tại Iran, tình hình bất ổn tiếp tục leo thang khi người biểu tình xuống đường ở thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác để phản đối chính quyền. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ những bất mãn về kinh tế do đồng rial Iran mất giá, sau đó nhanh chóng chuyển sang các khẩu hiệu chính trị nhắm vào giới lãnh đạo. Theo ghi nhận, ít nhất 36 người đã thiệt mạng và hơn 2,000 người bị bắt kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra.
Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay tại khu chợ lớn ở Tehran. Nhiều người biểu tình và người dân đã phải tìm nơi trú ẩn. Theo một số nhà phân tích, việc đóng cửa các cửa hàng và các cuộc biểu tình của giới thương nhân tại khu chợ này là yếu tố quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ quân chủ năm 1979.
Tổng thống Masoud Pezeshkian đã lên tiếng kêu gọi lắng nghe các yêu cầu của người biểu tình, nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Ông Ali Vaez, Giám đốc dự án Iran tại International Crisis Group, cho biết chính quyền đang đối phó bằng cả đe dọa và dùng vũ lực. Tuy nhiên, các biện pháp này dường như không hiệu quả.
Trước đó, Tổng Thống Donald Trump đã cảnh báo về sự can thiệp của Mỹ nếu bạo lực tiếp diễn, mặc dù không nêu rõ hành động cụ thể. Phát biểu này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán và các thuyết âm mưu từ những thành phần cứng rắn trong chính phủ Iran.
Theo báo cáo của HRANA, một tổ chức theo dõi nhân quyền, đã có 36 người thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu. Bạo lực cũng lan đến các thị trấn nhỏ, nơi lực lượng an ninh bị cáo buộc nổ súng vào đám đông, gây ra nhiều thương vong.
Bà Sanam Vakil, Giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Chatham House, nhận định việc sử dụng vũ lực, hạn chế internet và tình trạng bạo lực ở các thị trấn nhỏ là một phần trong “sổ tay hành động” của chính phủ để đối phó với các cuộc biểu tình.
Tình hình tại Iran vẫn diễn biến phức tạp, với những bất ổn cả về kinh tế và chính trị.
Tin từ NBC News.





























