Các cuộc biểu tình tại Iran đã bước vào tuần thứ hai, bất chấp việc chính quyền tăng cường đàn áp. Điều này gây khó khăn trong việc đánh giá tình hình từ bên ngoài do việc cắt đứt liên lạc internet và điện thoại.
Theo hãng tin AP, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã lên tới ít nhất 72 người và hơn 2,300 người bị bắt giữ. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã báo hiệu một chiến dịch trấn áp sắp tới. Các công tố viên Iran cảnh báo rằng bất kỳ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là “kẻ thù của Chúa” và đối mặt với án tử hình. Thư ký Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình.
Truyền hình nhà nước Iran liên tục phát sóng các chương trình ủng hộ chính phủ và những hình ảnh về các vụ tấn công. Tuy nhiên, các video trực tuyến cho thấy các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực ở Tehran. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28/12 do sự sụp đổ của đồng rial Iran, và đã lan rộng thành những lời kêu gọi thách thức chính quyền.
Hãng hàng không Austrian Airlines đã tạm dừng các chuyến bay đến Iran. Trong khi đó, con trai của Narges Mohammadi, người đoạt giải Nobel Hòa bình, đã bày tỏ lo ngại về một cuộc đàn áp đẫm máu từ lực lượng an ninh.
Tin tức được ghi nhận từ AP.































