Tin từ ABC News cho biết, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ Iran đã lên đến 646 người, theo số liệu từ Cơ quan Thông tấn Nhân quyền (HRANA) của Mỹ. Các cuộc biểu tình diễn ra liên tục trong hơn 16 ngày, với ít nhất 10.721 người bị bắt giữ tại 606 địa điểm ở 187 thành phố trên khắp 31 tỉnh của Iran. Trong số người chết, có 505 người biểu tình và 9 trẻ em.
Tổng Thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran, sau khi nhiều lần cảnh báo Tehran về việc sử dụng vũ lực để trấn áp các cuộc biểu tình. Ông Trump cho biết sắc lệnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng Thống Donald Trump dự kiến sẽ họp tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận về các lựa chọn can thiệp vào tình hình Iran.
Một quan chức Mỹ tiết lộ các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các nhân vật chủ chốt của chế độ hoặc vào lĩnh vực năng lượng hoặc ngân hàng của Iran đang được cân nhắc. Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, cho biết các phương án quân sự vẫn được Tổng Thống Donald Trump để ngỏ. Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Iran, dự kiến sẽ có tình trạng mất điện internet và nên xem xét rời khỏi Iran bằng đường bộ đến Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.
Các cuộc biểu tình lan rộng khắp Iran kể từ cuối tháng 12, ban đầu tập trung vào lạm phát và sự sụt giảm giá trị đồng nội tệ. Chế độ giáo quyền ở Tehran đã cố gắng trấn áp, sử dụng hơi cay và đạn thật. Chính quyền Iran do Nhà Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei đứng đầu. Ông Khamenei và các quan chức Iran cho rằng các cuộc biểu tình do “những kẻ gây rối” và “khủng bố” do nước ngoài tài trợ, đặc biệt là Mỹ và Israel, xúi giục.
Theo ABC News, Thái tử lưu vong Reza Pahlavi đã kêu gọi Tổng Thống Donald Trump hành động để hỗ trợ người biểu tình Iran, ông cho rằng thời gian là yếu tố then chốt.



































